Chào các Mẹ.mình tuy là con trai nhưng rất hay đọc các tâm sự của các MẹHôm nay mìn cũng có tâm sự nhờ các Mẹ tư vấn dùm minh.Mình có quen cô ấy làm chung bộ phận ở công ty,hai người quen nhau cũng được 2 năm,nói thật mình cũng là mối tình thứ 2 hay 3 gì của cô ấy,thời gian đầu mới quen mình thấy cô ấy rất ok về mọi mặt. Nhưng rồi thời gian làm cho ai rồi cũng khác. Mà nói thật cô ấy là người miền tây.cha mẹ cô ấy không cho quen mình vì mình là người Bắc.Cha mẹ ngta muốn làm mai mối cho cô ấy và luôn tạo áp lực lên cô ầy.mà cô ấy bây giờ cũng không muốn quen nữa.cô ấy nói gia đình quan trọng hơn.cô ấy chê mình nghèo.k lo cho cô ấy và gia đình ngta đc.nghe mà buồn.cô ấy muốn chia tay con mình thì cứ níu giữ. Sao đây hả các me.mình thì yêu thật lòng yêu quá nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1