"Vậy là chúng ta hãy trở về nơi bắt đầu, anh sẽ trở lại làm bạn của em. Anh sẽ không làm em buồn nữa, em xứng đáng với 1 người tốt hơn anh."
"uh, hãy làm như vậy, nếu điều đó là cần thiết. Tự yêu thương sẽ ở lại nơi thuộc về."
................
Lại 1 lần nữa sau cãi nhau, chúng ta lại nói về chuyện chia tay. Em cứ nghĩ, rồi sẽ như những lần trước, rồi chẳng có gì chia cách được chúng ta.
.................
Mà không hẳn, lần này em nghĩ: " Sau khoảng thời gian im lặng, cả 2 sẽ suy nghĩ lại, và chúng ta sẽ bắt đầu lại, tươi mới như lúc đầu, mỗi người sẽ nhận ra cần thay đổi 1 chút để sống hạnh phúc bên nhau. Sẽ không còn cãi nhau, sẽ không mệt mỏi, sẽ thôi cảm giác có lỗi, và em sẽ thôi không khóc nữa.
.................
Mà em lầm. Anh thật sự muốn làm bạn, anh thật sự không muốn làm tổn thương em nữa, anh thật sự không thể thay đổi bản chất của mình để vì em, vì tình yêu của chúng ta 1 lần nữa. Mà em đã đòi hỏi anh những gì quá đáng? Ngoài sự quan tâm, những tin nhắn, điện thoại, điều vốn dĩ rất bình thường như những người yêu nhau khác...?
................
Chắc là do em không tốt, không đủ khôn khéo. Bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia, được chồng, người yêu yêu thương hết lòng. Còn em, cứ cãi nhau với anh vì ích kỉ, vì em luôn thấy thiếu sự quan tâm. Vì em không biết nghĩ cho anh, anh còn bận bao nhiêu việc,mà em còn đòi hỏi anh nhắn tin hay điện thoại. Vì em không biết hy sinh trong tình yêu, vì em làm anh mệt mỏi, vì em không còn là nơi yên bình của anh. Và anh phải ra đi thôi, vì em làm tình yêu của anh chết rồi. Vì em không thông minh. Những phụ nữ khác cứ đơn giản yêu và hy sinh, người đàn ông của họ hạnh phúc và nghĩ đến chuyện gắn bó bên nhau mãi mãi. Còn em....
................
Lúc anh nhắn: Đôi khi anh sợ cảm giác muốn tiến xa hơn với em. Em đau quá, mà chỉ nói: em hiểu! Có thể với những người phụ nữ khác, đó chỉ là một câu giận hờn bình thường. Còn với em, 1 người phụ nữ vốn dĩ sống và nghĩ phần nhiều cho gia đình, thì việc người đàn ông mình yêu thương nói với mình điều đó là sự thất bại.
..............
Em còn chờ đợi gì ở anh? Em còn hy vọng gì từ anh? Mà không, không phải tự phía anh, cảm giác từ em. Từ người phụ nữ thất bại trong việc gieo vào tim người đàn ông mình yêu thương hạt mầm giấc mơ về mái ấm yên bình. Là em. Anh không có lỗi.
..............
Giờ chúng ta là những người bạn. Em vẫn chưa tin điều này là thật, dù anh đang đối xử với em đúng mực như 1 người bạn.
Em vẫn nghĩ, mỗi chúng ta chỉ có 1 cuộc sống để sống, tại sao lại để vuột mất trong cuộc đời mình người mà mình thương yêu nhất? Em không biết bắt đầu lại như thế nào? Em không tin tương lai của em không có anh. Anh ra đi thật à? Tình yêu rất đầy anh dành cho em hết thật rồi à?
..............
Giờ em thấy anh thật bình thản. Có lẽ, anh vẫn nghĩ em sẽ không thể sống thiếu anh và sẽ làm mọi cách để anh quay lại. Anh biết rõ em không làm được việc đó mà.
Em thật lòng cám ơn anh. Vì đã yêu thương em thật lòng. Vì đã luôn không nói dối ngay cả khi điều đó làm em đau. Cám ơn vì đã yêu thương em rất nhiều đủ để can đảm chọn lựa chia sẻ cùng em 1 tương lai (dẫu lúc đó, anh biết là em mang 1 căn bệnh không chữa được). Em không biết nói sao cho hết những điều rất ý nghĩa anh đã mang đến cho em.
Em sẽ không nói cho anh biết lí do vì sao em yêu anh: vì khi ở gần anh, em nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập mạnh. Em tin anh thật lòng.
..................
Em vẫn chưa thể tin được mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc như vậy. Em vẫn còn mơ về 1 khởi đầu mới, tươi sáng hơn.
Hay do em không biết chấp nhận sự thật?
...............
Rồi em lại nghĩ: biết đâu xa em, anh sẽ hạnh phúc hơn. Với 1 cô gái bình thường nào đó, chỉ cần cô ấy đem cho anh cảm giác yên bình. Đàn ông mau quên, và tình yêu chỉ là 1 phần trong cuộc sống của người đàn ông, nên anh sẽ mau vui trở lại, sẽ lại yêu ai khác. Những điều đơn giản phụ nữ cần, em cũng nói hết với anh. Anh sẽ có thể rút kinh nghiệm ở lần yêu sau.
Em nghĩ cô ấy hẳn là người hạnh phúc vì anh là người tốt và chân thành. Và còn vì em biết chắc anh sẽ thành công.
Biết đâu, xa em có thể anh sẽ hạnh phúc. Anh cũng ko phải chịu đựng những vất vả sẽ có khi bệnh của em nặng hơn.
...............
Vậy thì anh đi đi, đi thật đi nhé! Và đừng nhìn lại.