Nhiều lúc chính mình cũng không biết phải giải toả bằng cách nào khi chẳng biết chia sẻ cùng ai cả. Chồng mình là một người hiền lành, nên đi ra ngoài hay đến cơ quan hay bị mọi người chèn ép bắt nạt lắm. Ngày đầu tiên cũng vì thương anh hay bị mọi người nói ra nói vào mà mình hay bênh vực, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Yêu được gần 1 năm thì cưới, nhưng bây giờ thì mình không biết phải làm sao? Chồng mình rất kiệm lời và khô khan. Vợ chồng sống với nhau mà anh ấy chẳng mấy khi nói chuyện, kể cả mình có hỏi anh ấy cũng chẳng thèm trả lời. Nhiều lúc sống hai mình mà mình cảm giác như sống một mình vậy. Sống với nhau 3 năm rồi mà anh ấy chẳng bao giờ chia sẻ gì cả, kể cả lúc mình hỏi hay kể chuyện. Cứ thế này thì mình phát điên mất, vì mình rất cần chồng chia sẻ nhưng anh ấy chẳng muốn nói gì cả cũng chẳng muốn tham gia vào bất cứ công việc gì. Mình phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
kinh tế khó khăn cũng là yếu tố kích thích ngôn ngữ phát triển. con cái sinh ra phải nuôi nấng và dạy...
Ít lời,...
đẻ nhiều thế lấy gì mà nuôi:Smiling:
:Applause:ý hay đó, bạn thử xem sao:)
hehe...............1 ý kiến hay đó. :Applause:đến khi có con cái rồi thì chồng bạn phải tất bật thôi