Làm thế nào khi cuộc sống quá gò bó. Chồng lúc nào cũng kè kè chuyện ăn mặc của vợ, trong khi vợ đâu có ăn mặc hở hang. lúc nào cũng phải có thêm vài cái khuy bấm đối với áo sơmi, không được mặc áo trắng, váy... Nói chung là mình cảm thấy vô cùng ngột ngạt, biết làm sao đây? Bây giờ vợ chồng đang giận nhau, chả ai nói với ai câu gì, chỉ còn có một quan tâm chung dành cho con. Tôi phải làm sao bây giờ. Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng mình thì hôm qua mình cho chồng đọc topic này. Hihi.. chồng cứ trêu là thấy chưa chồng bình thường mà. Hic.....
Lấy 1 anh PCT xong, tự nhiên thấy có một cái váy cổ hơi sâu một tí...