Chồng nhiều ham muốn vợ ít ham muốn thì phải làm sao các bác?
Hay theo dõi các bài trên Wtt nên hôm nay em cũng mạo muội muốn tâm sự chuyện nhà em để các bố, mẹ nào rơi phải trường hợp như em thì cho em góp ý.
Em ở Hn năm nay 28t
Trước khi lập gia đình thì e cũng có yêu 1 người được 1 thòi gian và chúng em đã đi quá giới hạn, khoảng thời gian yêu nhau được hơn 1 năm thì hầu như ngày nào 2 đứa cũng quan hệ vì ở gần nhau nên ngày nào cũng gặp mà gặp nhau thì ko chịu được. Em tự nhận mình là người nhiều ham muốn, mọi lúc, mọi nơi. Quan hệ nhiều nhưng em cũng thấy ko ảnh hưởng đến sức khoẻ gì cả, em nghĩ chắc do em hay chơi thể thao( hầu như chiều nào em cũng chơi đá bóng hoặc tennis khoảng 2 tiếng). Do tính các 2 đứa nhiều cái ko hợp nhau nên qd chia tay.
1 thời gian sau e gặp bx e bây giờ. Tìm hiểu và yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, trong quá trình tìm hiểu e cũng đòi xxx nhưng bx e quyết giữ gìn, e thì tôn trọng và trân trọng nên cũng ko ép. Đêm tân hôn do lần đầu của bx nên e vất vả, vật vã mãi mà mới xong :((:((. Rồi được 1 thời gian em thấy bx em là ng rất ít ham muốn, mỗi tuần nhiều thì em cũng chỉ được xxx 2 lần/tuần, bx chưa bao giờ chủ động chuyện đó mà toàn em chủ động, em mà ko chủ động là thôi (mà chuyện này thì e ko hề kém, em hay tìm hiểu về sex với mong muốn chuyện vợ chồng đỡ nhàm chán và thêm kinh nghiệm để làm cho bx hạnh phúc nhất, thòi gian cũng ko phải là ngắn khoảng 20-30 p e mới xuất mà mỗi lần xxx thì làm cho bà lên đỉnh khoảng 2-3 lần, nhất là khi hôn cô bé của bx thì ko bao giờ bx cho hôn em hỏi vì sao thì bảo buồn nên ko cho :(()
Em cũng đã tìm hiểu nguyên nhân vì sao bx ít ham muốn có phải do em hay có bồ hay vợ chồng xích míc đều ko phải.
Em thấy bx ít ham muốn rất cực, nhất là giai đoạn này bx em mang bầu bé trai nên chúng em phải kiêng. Em khó chịu lắm nhưng ko dám nói với bx sợ bx suy nghĩ ảnh hưởng đến bé. Nhiều khi đợi bx đi vắng hoặc đi ngủ em đành phải mở phim coi và tự sử cho giảm stress. Nhất là giờ em gửi vợ về quê trên này e ở 1 mình mà thấy khó chịu cứ nhìn thấy phụ nữ đẹp là em lại rạo rực kim chỉ 12h. Lắm lúc muốn đi bóc bánh trả tiền nhưng nghĩ lại e ko dám vì em làm giáo viên nên ngại và sợ ảnh hưởng đến danh dự và nhỡ ko may lây bệnh cho vợ con thì xong. Nghĩ tới thời gian tới bx sinh xong lại kiêng 3 tháng thì chắc e stress chết mất. Có bác nào rơi vào tình trạng như em ko cho em lời khuyên với ???Mà sau khi hết cữ có cásh nào để bx nhiều ham muốn hơn ko? Help me.
Nếu bác nào ngại ko comment thì nt vào địa chỉ gmail của em: @gmail.com">phamnhatvuong111213@gmail.com. Thanks
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1