Mình có điên không khi mình cưới chồng như thế này. Ổng mua cái tivi to kinh khủng (so với 19 mét vuông phòng trọ), không phải màn hình phẳng mà một thứ 29 inch nặng đến 40kg!!! Cũng là lỗi của mình khi đi mua cùng nhưng không can ngăn quyết liệt, mà chỉ nói không hợp không mua rồi mặc kệ lão. Bây giờ mới đau khổ, bất kỳ ai (kể cả bạn mình) đến đều nói lão bị hâm (tệ là mình cũng thấy thế thật). Mình mắng thầm trong bụng "đồ dở hơi" đấy nhưng không nói ra, nhưng cũng đã góp ý lão chân tình. Vậy mà lão cũng chả tự ái, không biết không tự ái có phải nguyên nhân khiến lão làm những việc "khác người" không. Mình điên rồi, cưới chồng thế này sao???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đâu có chạy đi đâu được :Laughing:, mấy ngày nay mình bận gần chết, đêm về mới rảnh 1...
:Laughing::Laughing::Laughing: Nhưng mà chị ơi....