Chào cả nhà! e đang đau đầu với chuyện bị cha mẹ phản đối. Em và anh yêu nhau được 3 năm rùi. Trước đây, khi em còn là sinh viên cha mẹ em cũng phản đối nhưng chúng em vẫn quyết tâm và tin bố mẹ em sẽ thay đổi. Vừa rùi em đưa anh ấy về nhà( thực ra là anh ấy đã thuê trọ nhà em từ 2 năm trước đó và chúng em quen nhau từ đó) bố mẹ và họ hàng nhà em phản đối kịch liệt. Anh ấy có việc làm ổn định ở Hà Nội, thu nhập cũng khá nhưng do quê anh ấy ở xa( ở Thanh Hoá) mà không hiểu vì sao họ rất thành kiến với người Thanh Hoá và lại mẹ em cứ không tin vào nghề nghiệp và cho rằng anh ấy chỉ lừa dối em và bố mẹ em thôi. Mẹ em kịch liệt phản đối tuyên bố với cả nhà rằng nếu em đi theo anh ấy thì sẽ từ em còn nếu bố em đồng ý thì sẽ bỏ luôn cả bố( vì bố em là bộ đội hay phải xa nhà nên từ trước đến giờ việc gì trong nhà mẹ cũng tự quyết hết). Anh ấy và em thì rất quyết tâm , anh ấy cũng luôn an ủi động viên em. Tóm lại là chúng em không thể xa nhau được. Giờ chúng em tính sẽ đi đăng ký kết hôn trước không biết thế nào đây? Các anh chị đi trước cho em lời khuyên nhé. Em rất bối rối và mệt mỏi.