Chuyện em khá dài. Hôm chủ nhật em có lén đọc tn face cô ấy. Đây là lần 2. Lần 1 cô ấy không nói gì. Lần này cô ấy tức dữ dội. E thấy thái độ cô ấy rứa nên có lớn tiếng. Sau đó cô ấy giận luôn, không muốn gặp mặt 1 tháng. Cô ấy nói gét em vì em ko tin tưởng cô ấy, kiểm tra này nọ, ghét cái lớn tiếng vì thấy lại hình ảnh của ba cô ấy hồi xưa. Em nói hết lời, em ko phải là người như vậy,xin lỗi thành khẩn rồi mà cô ấy vẫn lạnh lùng vậy nên e không muốn nt nữa luôn.Hiện giờ cả 2 đang im lặng. Em thấy cô ấy tức cũng đk nhưng quá nghiêm trọng hóa vấn đề.Giờ e phải làm gì đây


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1