Cho e lời khuyên với ạ! Có nên cứu vãn 1 tình yêu ???
Em chào cả nhà ạ, e đã đọc rất nhiều bài tâm sự trên diễn đàn nhưng mà đây là lần đầu tiên e cần mọi người giúp ạ!
Em có người yêu từ năm cấp 3, 1 tình cảm rất đẹp, bọn e cùng nắm tay nhau vào 1 trường đại học dưới sự ủng hộ của bố mẹ 2 bên nhưng tình cảm học trò nhanh chóng vụn vỡ, bọn e chia tay khi mới yêu được gần 1 năm. Khoảng thời gian sau đó là địa ngục với e, bọn e cùng ở 1 khu kí túc xá mà nhìn nhau như không quen biết vậy, rồi 3 năm qua đi, e ra trường còn bạn e thì vẫn chưa vì còn nợ môn. Dần dần bọn e lại nói chuyện với nhau như những người bạn, thỉnh thoảng bạn về cũng hay đi chơi, dù khoảng thời gian trước đó cả 2 bọn e chẳng yêu ai cả, e biết bạn ấy cũng rung động với vài người nhưng cũng chẳng yêu được ai.
Em về nhà quen được 1 a bộ đội và có cảm tình, e nghĩ rằng mình đã yêu a ấy (vì thế mà cái nick trên diễn đàn của e nó thế kia đấy ạ!) nhưng ty của e với a bộ đội chưa kịp bùng thì bạn ấy nói chưa bao giờ quên e và bạn ấy dùng đủ mọi cách để e quay lại, đến nhà nhờ bố mẹ e giúp (bố mẹ e đã không ưa a bộ đội sẵn). Nói chung bạn ấy rất khôn khéo và bọn e lại yêu nhau.
Lần này bọn e yêu nhau người lớn hơn, e thấy bạn ấy cũng thay đổi nhiều vì e, tình cảm mới đầu đẹp lắm ạ, bạn ấy rất quan tâm e, dần dần cũng đã được 1 năm rưỡi thì bạn ấy đi làm, chẳng biết môi trường làm việc mới thay đổi hay thế nào,bọn e lại xa nhau, bạn ở HN còn e ở quê. Cuối tuần nào bạn ấy cũng về quê rồi 2 đứa đi chơi, bản thân e cũng cứ thấy tình cảm bị nhạt nhòa, tác động ngoại cảnh rất nhiều ạ, vì năm nay e 25t rồi, bạn ấy lại không có nói năng gì cả, bố mẹ thúc giục, bạn bè cưới xin hết cả mà tình cảm thì cứ nhạt dần. Trước đây 1 ngày bạn ấy nhắn tin sáng, trưa, tối cho e, dần dần thì chỉ có buổi tối (e nghĩ là do đã đi làm) mà nhắn đúng vào 9h tối như 1 cái đồng hồ ạ, có hôm không nhắn với lí do: anh mệt quá ngủ quên.
Cứ như vậy, tính e thì thông cảm được lúc này, nhưng dồn nén lại e mệt mọi quá ko chịu được là lại làm 1 bài, nhưng không lần nào e được thõa mãn, vì e có mệt mỏi đến mấy thì người yêu e cũng chỉ im lặng cho qua hoặc có vài câu an ủi vì tính ban ấy không thích ầm ĩ. Đến lúc chán quá e căng thẳng cực độ, e đã nói với bạn ấy rằng: a có xác định gì với e ko? nếu có thì chúng mình cùng nhau đi tiếp đến năm 27t thì cưới còn không thì dừng lại, cứ mỗi lần nhắc đến e lại khóc, cảm giác rất tủi thân ạ, rồi người yêu e bảo cần suy nghĩ 1 tuần, e đồng ý nhưng thực ra e biết dù có cho 1 tháng thì e cũng biết câu trả lời rồi,bạn ấy không thể trả lời là cần e, bạn ấy luôn muốn phải có gì trong tay mới lấy vợ, 27t vẫn là quá sớm nhưng e thì không thể đợi đến 30t được
Cuối tuần đó, e nhắn tin chia tay, bạn ấy nói e nói đúng vì 2 đứa không cùng hướng đi, có tiếp tục e cũng sẽ mệt mỏi vì 1 người vô tâm như bạn ấy và hiện tại bạn ấy không muốn thanh minh gì cả. Em lúc đó rất buồn nhưng như kiểu lí trí nó đang lên nên e không buồn lắm. Đến nay cũng được 1 tháng rồi ạ, e cũng có nhắn tin cho bạn ấy vài lần như bạn bè, bạn ấy cũng nhắn tin lại và hỏi thăm e ổn không và bảo yên tâm khi thấy e ổn. Nói thật e cảm thấy bọn e còn yêu nhau nhưng luôn suy nghĩ tới tương lai không đi đến đâu, và nếu có quay lại tình yêu vẫn cứ nhạt nhòa như vậy thì sao?
Em lúc muốn quay lại, lúc không. Người yêu e thì lại muốn là ngừoi chinh phục, đôi khi e cảm thấy trong lúc yêu nhau e lại trở nên y bạn ấy nhiều quá nên tc của bạn ấy nhạt đi, bạn ấy rất thích chinh phục ạ
Các chị có thể giúp e, khuyên e có nên quay lại không ạ? Em bối rối lắm ạ, rất buồn nữa. Em không biết mình nên làm gì lúc này???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn à, nhân lúc bạn vẫn còn...
để cho tình mới lên ngôi. a thấy có níu kéo cũng chả được gì.