Ai có được sự trọn vẹn của tình yêu. Rồi ai cũng sẽ trải qua 1 lần đỗ vỡ. Nhưng điều mà mình nói là ai có đủ can đảm để vượt qua nhanh chóng.


Người ta nói tình yêu đầu tiên luôn để lại dấu ấn sâu đậm, thậm chí có thể khắc cốt ghi tâm. Nếu được hạnh phúc và tiến tới hôn nhân thì không gì bằng. Nhưng khi tình yêu đỗ vỡ rồi liệu bạn sẽ bước qua thế nào đây. Bản thân mình không có 1 tình yêu trọn vẹn. 1 mối tình không đẹp nhưng mình chấp nhận nó.


Mình chia tay và rồi quay lại. Mặt dù mình chấp nhận với cái tình yêu chấp vá đó nhưng sao mình không thể nào quên được quá khứ đỗ vỡ. Lại sợ 1 ngày nào đó, Tình yêu ấy sẽ lại 1 lần nữa mất đi. Quay lại với cái tình yêu mà mình thiếu niềm tin vào nó. Đôi lúc mình muốn buông bỏ nhưng lại nghĩ vì anh muốn quay về chứng tỏ anh còn yêu. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mình đón anh quay về nhưng lại không biết mình có quá dễ dãi lắm không, để rồi mình thấy tình yêu của mình dành cho anh mất đi sự tin tưởng.


Ai rồi cũng sẽ khác, cũng sẽ thay đổi. Nhưng mình cảm nhận khỏang cách đó ngày càng lớn. Tình yêu tạm bợ này mình có nên để nó ra đi hay không?


Chúng ta không thể quên nổi đau nhưng rồi chúng ta sẽ học được cách sống chung với nó. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhưng thời gian có thể sẽ không thể làm mờ vết sẹo mà nó để lại trong tim. Khi mình chia tay, khỏang thời gian mình lấy lại cân bằng, mình những tưởng đã quên đi tất cả cho đến khi anh tìm mình, nỗi đau lại dâng lên. Bên anh, mình không thể quên đi nỗi đau ngày xưa anh mang đến cho mình. Nhưng nếu từ bỏ mình lại cảm thấy thật buồn. Mình lại dựng lên bức tường cho chính bản thân mình. dù sao mình cũng từng yêu anh thật lòng.


Cứ như mình đang dày vò bản thân hay liệu mình đang tham lam hi vọng có thể giữ người đan ông mình yêu bên cạnh mình đến suốt cuộc đời.


Thứ gì có thể cầm lên được, thì cũng bỏ xuống được. Mình từng nghĩ vậy nhưng sao lại khó đến thế.


Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, phụ nữ chia tay khi không còn tình cảm. Một khi đã buông bỏ, mọi lý do điều trờ nên hợp lý. Vậy nên đó là lý do mình để anh quay về. Nhưng thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chấp vá, chỉ làm cho mình trở nên đáng thương hơn thôi. Mười ngón tay siết lại không đủ để giữ được nhau.


Nhưng cũng cảm ơn anh, cảm ơn mối tình đầu, cảm ơn người con trai mà em yêu...


Mình sẽ chờ, chờ đến ngày mình có thể bước qua....