Mình và người yêu quen nhau được 4 năm, chơi chung với một nhóm bạn. Người yêu mình rất chung thuỷ và biết hy sinh, người đó là một ngươi rất tốt. Nhưng mình lại là một kẻ hay lăng nhăng. Trong suốt 4 năm đó, khi yêu nhau mình đã làm tổn thương người đó nhiều lần, sau đó mình lại xin tha thứ, người ta vẫn bỏ qua và cho mình cơ hội. Nhưng mình ko biết giữ và ỷ lại vào bản thân mình, để rồi cách đây 1 tháng mình lại đánh mất đi cơ hội cuối cùng ngươi yêu mình dành cho. Người ấy đã chịu đựng không nổi và quyết định chấm hết.


Tư sau lần chấm dứt đó mình luôn hối hận, mình khi mất thật sự mới biết là mình yêu người đó như thế nào, chỉ vì sự ích kỷ và ham muốn tầm thường mình đã đâm người ta nhiều nhát dao vô tim quá, mình đã bị bạn bè la mắng và hiểu ra được rằng mình ích kỉ như thế nào trong tình yêu.


Mình đang rất đau khổ và hối hận, thật sự mình không muốn mất người đó và mong muốn được trở lại để bù đắp nhưng gì mình đa gây ra, sửa sai lại mọi thứ.


Mình có nhắn tin người ta ko trả lời, chỉ nói là nên cố gắng thay đổi. Mình đến chỗ làm va nha cua nguoi ay ngồi chờ hàng giờ chỉ mong gặp và nói câu xin lỗi. Khi gặp được thì người ấy nói bây giờ gặp mình chỉ làm người ấy khó chịu, mình nên chấp nhận và quên đi, sau này có duyên gặp lại sẽ làm bạn, đừng níu kéo nữa chỉ làm người ta mệt mỏi và xa lánh thôi. Tình cảm 4 năm giờ chỉ còn là kỷ niệm. Thời gian chia tay xong người ấy nói ngươi ấy rất thoải mái và cảm giác giải thoát. nếu còn yêu thì hãy để người ấy tìm kiếm được tình cảm xứng đáng hơn.


Mình đau lắm các bạn ơi, mình van xin người ta, nhưng người ta nói đã cạn tình rồi, mệt mỏi lắm rồi. Sau đó người ấy nói cho mình cơ hội 3 tháng thay đổi nhưng trong 3 tháng đó ko được nhắn tin làm phiền người ta người ta sẽ suy xét xem mình có thay đổi không, và cũng tự hỏi là người ta có còn nhớ mình không. mình vui lắm, mình hy vọng và mình sẽ thay đổi, mình hứa sẽ đi thi lấy bằng toeic điểm cao vì đó là điều người ta từng mong muốn trước đây để người đó có thể nhìn thấy được sự cố gắng của mình....Nhưng khi về đến nhà, người ấy nhắn tin với bạn thân giữa hai đứa là; người ấy đã mệt mỏi lắm rồi không muốn yêu nữa, chỉ muốn mình đi về và không làm việc dại dột, cũng như để mình quen dần việc ko có người đó trong đời nữa.


Khi mình đọc được những dòng tin nhắn đó mình đã rất đau, mình thực sự hiểu được nỗi đau mà người đó đã chịu đựng khi mình phản bội.


Mình đang cố gắng học tập thi lấy bằng Toeic như người đó mong muốn, mình muốn chứng tỏ cho người đó thấy mình biết cố gắng và có thể thay đổi được. Mình vẫn hy vọng sau 3 tháng đó người đó sẽ suy nghĩ lại.


Các anh chị và các bạn ơi, có ai có thể nói cho mình biết là mình còn hy vọng không, mình thật sự thành tâm mong muốn quay lại, sữa chửa, bù đắp cũng như thay đổi bản thân mình xứng đáng hơn với người đó...


Liệu còn có thể quay về với nhau không hay đã mất nhau mãi mãi rồi ??? :((((