Em và bạn trai vừa chia tay hôm qua sau 1 cú shock lớn về sự nghiệp của anh ấy. Anh ấy nói giờ anh không có thể làm cho ai hạnh phúc được nữa rồi, bản thân anh anh lo còn không xong. Anh còn nói giờ anh làm bạn tốt của em thì được chứ làm bạn trai anh sợ không lo cho em nổi. Em đã an ủi đã nói bao nhiêu rồi mà anh vẫn nhất quyết chia tay và đòi làm bạn, anh còn nói sau này chắc chắn sẽ đi làm rồi sang nước ngoài ở chứ không quen thêm ai nữa.
Em cảm thấy chia tay như vậy không đáng, ảnh sn91 thì sự nghiệp vẫn có thể làm lại mà, giờ em đồng ý làm bạn ảnh rồi nhưng có lẽ sau này anh cũng chẳng liên lạc gì quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thật ra đàn ông cũng như con nít dễ dụ thôi. không quá khó hiểu đâu,
Những lúc ntn , người đàn ông...
khi mà đàn ông dính vào chuyện tiền bạc, tình dục.
ko lo dc cho gia đình thì tự nhiên thành vậy,.
Bạn cũng tỉnh...
Thường thì chỉ là 1 thao...
Còn không muốn thì sẽ tìm ra lý do.
Thế thôi
Like cái hiình mà ý gì,...