chia tay rồi - quyết tâm tìm bùa ghét - ai biết thì giúp em với ạ
Tình hình là em bị bồ đá 7 tháng rồi - mối tình đầu 2 năm rưỡi. Không còn nỗi đau và nỗi sợ hãi, hoảng loạn nào hơn lúc đó. Em thề là hai mươi mấy năm nay em chưa từng trải qua cảm giác nào kinh khủng đến thế, và cũng dám đảm bảo là từ giờ đến cuối đời, đó là trải nghiệm kinh khủng nhất đời em. Có lẽ nhiều người sẽ không tin, nhưng thật sự là như vậy. Và giờ thì đã 1 thời gian dài trôi qua nhưng em vẫn luôn bị ám ảnh, như kiểu tâm bệnh vậy, vẫn yêu con người đó. Em thấy khó chịu và khổ tâm lắm, không biết phải làm sao mà thoát ra được.
Vậy nên anh/chị/bạn nào biết ở đâu có làm bùa ghét thì chỉ giúp em với ạ, em không muốn sống trong tình trạng này nữa. Làm bùa ghét để em không còn yêu người ấy nữa, không làm bùa để tác động gì vào ex cả, mà tự làm bùa chính mình. Rất trông mong những lời chỉ dẫn từ mọi người ạ.
P/s: Em đã từng thử rất nhiều cách, thực hành rất nhiều lời khuyên, cả từ bạn bè, mọi người xung quanh, lẫn các anh chị trên diễn đàn, chỉ thiếu mỗi đi điều trị tâm lý ở bệnh viện tâm thần thôi. Vậy nên anh, chị nào có ý định khuyên nhủ em kiểu như đời còn tươi đẹp lắm, rồi tội gì phải vậy, hay điên rồ, suy nghĩ vớ vẩn, bla bla.... thì em xin ghi nhận hết, nhưng chắc không thể "khai sáng" cái đầu gỗ của em đâu ạ. Em bất trị mất rồi, hic hic. THỰC SỰ CẦN CÓ BÙA GHÉT :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu và ghét đều là tình cảm.
Bao giờ em không còn tình cảm với người ta nữa mới là quên thật sự.
Hãy...