Xin chào ac ở trên đây ạ , hôm nay e buồn quá nên mới muốn lên đây tâm sự 1 chút, e năm nay 26t và đã quen với 1 cô gái đã có từng lỡ 1 chuyến đò rồi , tụi e đã quen nhau được 3 năm rồi ạ , và cả 2 bên gia đình đều biết hết rồi ạ , nhưng vì bản chất ham chơi của e và cứ nghĩ là cô ấy sẽ ko bao giờ bỏ rơi mình , nên suốt thời gian yêu nhau e chỉ toàn làm khổ cô ấy , bao nhiêu lần e ham chơi cờ bạc chỉ không có gái gú thôi, cô ấy đều chịu đựng bỏ qua cho e và khóc rất nhiều , nhưng lần cuối cáh đây hơn 3 tháng , thì cô ấy đã dứt và nói dù e có chết hay sao cô ấy cũng không quay lại, cô ấy nó em phải cố lo làm ăn đừng ham chơi nữa biết đâu sau này còn duyên thì tính , bản tính e trước đó ham chơi gái gú cờ bạc đủ kiểu , nhưng từ ngày đó đến giờ e đã sống tốt hơn , e đã biết lo cho công việc , chăm sóc bản thân tốt, lo cho gia đình nhiều hơn , nhưng e vẫn còn thương cô ấy nhiều quá , vậy cho e xin hỏi e có còn cơ hội nào để níu cô ấy về lại 1 lần được không ạ , e cảm ơn