Hiện tại mình đang rất rối, mình và anh cũng chia tay được 5 ngày rồi nhưng sao mình cứ nhớ, rất nhớ anh. Tụi mình quen nhau được 6 tháng, lúc quen nhau anh đối xử với mình rất tốt, mình không biết trân trọng, lúc nào cũng ngại chủ động thân thiết với anh, ngại nói lời yêu anh. Tính mình lại trẻ con, bướng nên nhiều lần làm anh buồn, nhưng lại vô tâm không để ý. Gần đây nhất tụi mình cãi nhau nguyên nhân cũng lại vì cái tôi của em quá cao làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Bọn mình im lặng hơn 10 ngày, sau đó anh hẹn mình cafe nói chuyện và quyết định chia tay. Mình có hỏi lý do vì sao, anh trả lời vì hết tính cảm. Nhưng lúc anh quay đi anh lại khóc. Hiện tại mình thật sự hối hận vì lúc đó không giữ anh lại. Mất đi mới biết anh đối với mình quan trọng đến thế nào? Mình rất muốn nhắn tin hỏi han, nói nhớ anh nhưng mình lại sợ làm phiền anh. Em thật sự sai nhiều lắm. Xin lỗi anh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
0989.443.885
Mình trong giai đoạn giống bạn mình dc ng khác hướng dẫn nên chỉ laii bạn.