Chào các anh/chị WTT


Em với bạn gái chia tay được gần 1 tháng rồi.Bọn e yêu xa,lúc đầu cô ấy trách e vô tâm này nọ, cô ấy tủi thân, cô đơn ko vượt qua đc nên đã nói lời chia tay.E níu kéo nhiều lắm vì đơn giản e yêu cô ấy,ko muốn vì chuyện này mà mất cô ấy


Rồi tình cờ e đọc yahoo thì biết cô ấy đã cảm nắng 1 người cùng trường,ở gần cô ấy.2 đứa cãi nhau (mà chả hiểu cãi nhau để làm gì nữa), trong tâm trí của e cô ấy đã là kẻ phản bội


Sau đó e buông tay,bỏ đi luôn,ko cần nữa.Cô ấy có 1 cái blog dùng để viết nhật kí,1 lần sửa laptop cho cô ấy e mới biết :D


"a à,e nhớ a lắm.E xin lỗi,e hối hận lắm,e muốn đc quay về bên a.Ước gì thời gian quay trở lại e sẽ ko ngu ngốc như thế này"


"Còn 30' nữa là sinh nhật e rồi,a còn nhớ ko?.Ước gì năm nay cũng lại được a nhắn tin chúc mừng sn e.A ở đâu vậy,e nhớ a lắm"


"E mệt mỏi quá rồi,e biết a yêu e nhiều lắm.E là đồ lăng nhăng đồ phản bội a nhỉ,có lẽ e còn xứng với tình cảm của a nữa.E thật là cố chấp và cứng đầu,lúc a đưa tay cho e cơ hội làm lại,e lại ko dám cầm lấy tay a.E ko hiểu nổi e nữa rồi"


Và có 1 đoạn dành cho tên cảm nắng


" Lần này tớ viết riêng dành cho cậu,tớ biết cậu yêu tớ.Lại 1 người con trai nữa buồn vì tớ rồi,ko đáng cậu nhỉ.Đã có lúc tớ nghĩ tớ yêu cậu nhưng có lẽ đó chỉ là thứ tình cảm chóng vánh và có chút ngộ nhận.Tớ biết nếu tớ nói ra cậu sẽ buồn lắm,tớ phải làm gì bây giờ?"


Sau khi đọc xong thấy chút mềm lòng,muốn cho gái cơ hội.E đã đi làm lại sim và liên lạc với gái


-E còn yêu a ko? có muốn quay lại ko?


+Dạ có


-Thế còn cậu kia,e yêu thằng đó?


+E ko biết nữa...


-A cho e cơ hội cuối cùng,hoặc là yêu a hoặc là ko gì cả.Muốn quay lại với a mà ko dứt khoát đc thì làm sao mà chúng ta yêu nhau được


+E ko biết nữa,e sợ cậu đó buồn.E cứ nghĩ a ko còn yêu e nữa,e sai rồi,e xin lỗi.


-Bó tay.thế bây giờ e muốn sao?


+Bạn bè biết chuyện của a với e rồi,chúng nó mỉa mai e là kẻ phản bội.Nếu bây giờ e về với 2,trong 1 thời gian ngắn mà e yêu 2 người,e lăng nhăng đúng ko a?.E ko muốn bị ng khác soi mói nữa


-Chán nhỉ.Chả hiểu tình yêu của e là gì nữa,yêu a mà còn sợ kẻ khác buồn,sợ bạn bè soi mói.Vậy thì tiếp tục đi,a ko cần e nữ


+ E xin lỗi,chúng mình làm bạn được ko a?


-KO.a mệt lắm,a ghét mối quan hệ sau khi chia tay.E phũ phàng bỏ a ra đi,sao còn thương hại a nữa.


+ko phải vậy mà...


-A đã cho e 1 cơ hội làm lại phải ko? nhưng e ko muốn.


+Ko phải là e ko muốn,nhưng e ko biết phải làm thế nào cả.E ko đủ can đảm để vượt qua hiện tại


-Ừ vậy thì thôi,chúc e hạnh phúc


+a này,hứa với e 1 chuyện được ko?


-Gì nữa


+Đừng block sdt e,hay thay sim nhé.Cho e được cảm giác có thể tìm thấy a được ko?


-E tham lam nhỉ


+E ko biết nữa...


Mấy anh/chị cho e biết ex của e muốn gì ko?.Lẽ ra phải dứt khoát với e,bơ e,quên e đi thì mới vui vẻ bên người mới được chứ.Hay là ex muốn e làm kẻ dự bị,lúc nào chán tên kia thì quay về:))


Từ hôm đó đến nay là 3 4 hôm,ngày nào gái cũng nháy máy e 1 cái "Kiểm tra xem a có giữ đúng lời hứa ko.A ko được nuốt lời đâu đấy"


Khó hiểu quá:-S