Tôi quen a tính đến nay gần tròn kỉ niệm 1 năm. Tuổi tôi và a rất hợp nhau. Thời gian quen nhau, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, nhưng đôi lúc có những quan điểm sống không giống nhau nên hay xảy ra mẫu thuẫn, nhưng chuyện đó có thể khắc phục được. Tính tôi thì hay giận hờn vô cớ ( con gái mà) và hay để ý những hành động cũng như lời nói của a, những điều đó khiến tôi bùn và giận a. Còn a thì cứ vô tư chả để ý tôi giận hay bùn chuyện j. Có những lần chúng tôi giận nhau cũng chỉ vì tôi hay để ý những ch k đáng. Nhưng cuối cùng tôi suy nghĩ mình làm thế là k đúng, nên đã làm hòa với a. Còn a trong thời gian giận nhau chả thèm hỏi han nt hay gọi điện cho tôi dù chỉ 1 lần. Tôi đều bỏ qua vì nghĩ bản thân có lỗi nên k trách j a.
Lần gần đây nhất, tôi lại cãi nhau vs a vì chuyện a vô tâm, tôi nt cho a, a xem nhưng k trả lời tôi. Tôi chỉ mún nói những j trong lòng mình nghĩ:và tôi nói rất nhìu, tôi nói a nên tôn trọng e. Thế mà a nói tôi lãi nhãi, bớt nói lại đi, không mún nói chuyện với tôi nữa. Tôi nói nếu k muốn nói chuyện nữa thì thôi mình chia tay đi. Anh đồng ý chia tay, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn thế. Tôi đã nt nói với a: A là người có lỗi nên ngày mai a nt nói chuyện vs e trước thì mọi chuyện sẽ qua, tôi sẽ không giận nữa. Nhưng 2 ngày nay a không hề nt cho tôi, dù trong lòng tôi vẫn đang mong chờ.
Tôi thầm nghĩ a có yêu tôi như những j a nói và tôi đã nghĩ hay không? Vì chuyện chia tay này lý do rất nhỏ nhặt, tôi vi giận mà nói thế. Tôi có nên làm hòa với a lần nữa không hay cứ ctay trong tiếc nuối thế này?