Mình vs ny mình yêu nhau đc gần 2 năm rồi , nhưng dạo gần đây rất hay trục trặc , cãi vã , giận nhau !
Mình rất yêu cô ấy , và mình biết cô ấy vẫn rất yêu mình . Nhưng chẳng hiểu vì sao , mình cứ vấp bất kỳ 1 lỗi nào , là cô ấy có thể cáu giận , bực dọc đc vs mình . Nhiều khi mình nghĩ cái lý do khiến cô ấy giận mình sao nó quá vô lý . Bản thân cô ấy là 1 người nóng tình , mình lại hiền lành , hay nhường nhịn , nên cãi nhau cái là mình dỗ dành cô ấy . Nhưng cứ như đc thể , cô ấy lại vẫn cứ cáu giận , lại còn nói vs mình :" hay chia tay đi , như thế em thấy tốt cho anh đấy , ko có em anh sẽ thấy cuộc đời anh tốt đẹp hơn đấy" . Những lúc như thế mình xoắn hết cả lên , xin lỗi cô ấy , mong cô ấy bỏ qua .
Mình ko rõ là dạo này cô ấy có gặp vấn đề gì ko , mình cũng dỗ dành , hỏi han ân cần , nhưng cô ấy chẳng nói vs mình điều gì ! Càng ngày mình càng thấy cô ấy lạnh nhạt vs mình hơn .
Đến hôm vừa rồi , cũng chỉ vì 1 lý do rất nhỏ , chúng mình nc vs nhau rất vui vẻ , rồi mình nói đùa cô ấy . Tự dưng cô ấy tức giận đùng đùng luôn . Hôm sau mình đến gặp xin lỗi và dỗ dành , cô ấy ko chịu nghe , vẫn cứ cái kiểu đấy . Mình hỏi :" em còn yêu anh ko " , cô ấy nói :" em ko cần phải trả lời những câu như thế !" . Cái gì cũng có giới hạn , mình đã ko chịu đựng đc và nói chia tay . Cô ấy có vẻ bất ngờ , rồi cô ấy bỏ về luôn .
Thực tình đến giờ mình vẫn yêu cô ấy và mong đc bên cạnh cô ấy . Nhưng cô ấy cứ tiếp tục như thế , mình ko chịu nổi . Càng ngày mình càng thấy cấu :" trai ngoan thường hay bất hạnh" , hay bạn bè mình thường khuyên :" nên phũ 1 tý vs con gái" . Mình nói câu chia tay đó , ko hẳn vì muốn chia tay cô ấy thật , cũng chỉ là muốn xem xem cô ấy có thấy sợ ko , có muốn chia tay mình thật ko ! Nếu còn yêu , mình nghĩ cô ấy sẽ quay lại vs mình !
Mình cũng buồn , cũng thất vọng , nhưng mình thấy tiếc , vì mình muốn gắn bó vs cô ấy lâu dài mà ko đc !
Mọi người thấy khả năng cô ấy quay về vs em đc bao nhiêu :(