Em năm nay tính tuổi mụ,tuổi lấy chồng là 25, em với người yêu đa quen và yêu được 1 năm, đang tìm hiểu thêm nếu thấy ổn thì cuối năm nay có thể cưới, thế nhưng thật may mắn vì em phát hiện ra hắn sống thử với 1 đứa được 1.5 năm rồi và chỉ mới chuyển ra ngoài sống riêng được 1 tháng, em thấy hắn quyết định quá muộn nên đã không chấp nhận, em đã suy nghĩ kĩ và quyết định chia tay, không thay đổi quyết định này. Hắn không yêu đứa kia, cái này qua tìm hiểu và qua bạn bè hắn thì em biết, đặc biệt là không xác định lấy nó, người hắn muốn lấy là em. Hắn giải thích rằng tình cảm 1 phía từ con kia, con kia tự nguyện chăm sóc, dâng hiến thì hắn nhận mặc dù hắn tỏ rõ thái độ lạnh lùng nhưng con kia chấp nhận, chỉ khi gặp em thì em mới khiến hắn có động lực để thay đổi tất cả, nhưng em thấy hắn hành động quá muộn, có lẽ hắn sống vs con kia chỉ vì có người hầu hạ và vì tình dục.
Em cũng từng nghĩ 1 cách chín chắn là mình có thể bỏ qua quá khứ không, nhưng cái cách hắn nói, hắn giải quyết sau khi mọi chuyện vỡ lở khiến em đánh giá bản chất con người hắn là 1 người không đáng tin, không quyết đoán, nói dối thì rất chuyên nghiệp, vì thế từ chuyện đó mà em nhìn ra bản chất con người, mặc dù đúng là hắn thích em, muốn lấy em nhưng tình yêu hắn dành cho em chưa sâu sắc, em thấy quyết định chia tay của mình là đúng đắn.
Em là 1 đứa con gái ngoan ngoãn, đảm đang, sinh ra trong gia đình gia giáo, ra xã hội là đứa có việc làm tử tế, có duyên, có cá tính, khéo léo... Năm nay 25t (
Mụ) chia tay ngy, vậy là năm nay không cưới đc rùi, sau chuyện này thì em thấy phải tìm hiểu nhau ít nhất là 1 năm mới được. Vậy là 27 em sẽ cưới, sẽ làm lại từ đầu, sẽ tìm 1 tình yêu mới, dù cũng mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống nhưng vẫn có sự lạc quan và hi vọng.
4 năm đại học cũng có nhiều người quan tâm, tìm hiểu 1 cách trong sáng nhưng em chưa thực sự thấy rung động, chỉ đến năm cuối đại học em mới có mối tình đầu, nhưng 1 phần vì yêu tò mò và cũng không yêu nhiều nên khi người đó đi công tác nước ngoài em đã rất dửng dưng, không nhớ nhung gì, mặc cho người ta đau khổ, lúc đó em chỉ sống theo cảm xúc mà thôi, thực sự em không nhớ nhung gì. Khoảng 1 tháng sau có 1 người đến với em, người này vô cùng nhiệt tình và em thấy chủ yếu là ấn tượng bên ngoài, nhưng 1 thời gian đi chơi tìm hiểu thấy nhiều cái không phù hợp, gia đình thì mấy cái nhà Hà Nội nhưng mà buôn bán phức tạp, bố mẹ không tin tưởng con cái... nên em dứt khoát chia tay trong khi người ta níu kéo. Sau đó vài tháng em quen ngy hiện tại bây giờ, rùi mọi chuyện như em kể ở trên đấy ạ.
Thực tế toàn là em bỏ người ta, còn người ta thì phải tiếc nuối, hình như những người iêu em toàn có phốt hay sao ý, sao không phải là người được được để em tin tưởng nhỉ, em không có ý định tìm người hoàn hảo, em cần 1 người đàn ông có lý tưởng, có hoài bão cho sự nghiệp, yêu thương vợ con chân thành, biết phân biệt phải trái, có bản linh trước nhưng cám dỗ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3