Mình và cô ấy đến với nhau đã 6 năm , vui có buồn có nhưng rùi cũng êm đẹp. Cô ấy đến với mình khi mình chả có gì cả , học hành, công việc nhưng cô ấy vẫn yêu và khuyên mình nên cô gắng học kiếm việc để lo cho cô ấy. Mình rất cảm động khi có người yêu mình khi mình thật sự không có gì trong tay. Đã 27 ( cô ấy 26t) nhưng đến tháng 9/2015 mới ra trường, mình cũng cố gắng học để kiếm việc làm và hỏi cưới cô ấy. Nhưng đời không như là mơ....
Cách đây khoảng 4 tháng , cô ấy bị bệnh bứu ở chân phải đi phẫu thuật mổ bứu . Chi phí xét nghiệm và mổ hết gần 20tr, lương cô ấy chỉ đủ sống ở TP SG nên không có dư , nhà thì cũng không có tiền để giúp .Nên mình cố chạy vay mượn đưa cho cô ấy 8tr ( tiền này mình lo chứ không phải mượn giùm cô ấy ), ở SG cô ấy chỉ có 1 mình ít bạn bè nên lúc nào mình cũng ở bên cạnh . Từ xét nghiệm cho đến ngày mổ và hậu mổ mình đều ở bên cạnh cô ấy.
Khi cô ấy vừa hết bệnh thì chỉ 1 tháng sau tới lượt mình bệnh, có cô ấy động viên nên mình cũng ráng vượt qua bệnh tật. Nhưng dạo gần đây cô ấy thỉnh thoảng có nói 2 đứa đến với nhau hình như toàn bệnh tật , cô ấy đi xem bói thì nói tuổi Mậu Thìn và Kỷ Ty. không hợp nhau , có khi lại hỏi nếu cô ấy bỗng dưng 1 ngày biến mất thì a sẽ làm như thế nào. Tôi chỉ cười a sẽ lục tung cà trái đất này để tìm e vì từ lúc yêu em, anh chỉ nghỉ đến mình em, luôn thấy em đẹp nhất, dễ thương nhất, tất cả các cô gái khác chắc chắn sẽ đẹp hơn em nhưng tôi vẫn thấy cô ấy là đẹp nhất , là bông hoa trong lòng tôi suốt đời.
Bỗng gần đây tôi thấy cô ấy ít quan tâm hơn, tôi gọi điện thì bảo đi làm mệt chỉ muốn ngủ, hẹn đi chơi thì cô ấy nói đã hẹn đi chơi với bạn rùi.
Đúng ngày 10/2 cô ấy nói lời chia tay, nói cô ấy không xứng với tôi, yêu nhau chỉ khổ cho tôi thôi
Tôi thật sự bị sock thì nghe và rồi tôi đã khóc , em cũng khóc và ôm lấy tôi . Đêm đó cô ấy bảo tôi ngủ ở lại mai rồi về vì sợ tôi nghỉ quẩn . Tôi đồng ý , khi ngủ em ôm tôi như những ngày trước, sáng hôm sau vẫn đi chợ mua đồ về nấu ăn, vẫn thân mật như bình thường. Tôi nghĩ đêm qua chắc em có chuyện gì đó nên chia tay , nhưng chia tay sao lại bảo tôi ở lại nên tôi cố gắng nghĩ e chỉ nghỉ vẩn vơ thôi .
Nhưng đúng ngày 14/2 tôi mua hoa chuẩn bị xuống đón e đi chơi , khi gọi điện thì cô ấy đồng ý và bảo xuống đi , nhưng 5' sau thì gọi lại bảo có hẹn với con bạn đi chơi rùi , nó mới thất tình nên a thông cảm nha. Tôi như chết lặng , tôi thơ thẩn ngồi chờ em trước cổng nhà trọ từ 5h chiều đến 10h tối chỉ để chờ em về.
Khi thấy cô ấy về thì tôi cũng đi về, vì khi cô ấy về tôi đã núp và góc cây để cô ấy không thấy , tôi sợ e bảo đi theo dõi.
Về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều, em đã thật sự muốn chia tay thật rùi vì nếu còn tình cảm thì đã ngay ngày 14/2 đã không đi chơi với bạn như vậy. Tôi rất sợ mất em , sợ mất người hiểu và thông cảm , khích lệ một người như tôi cố gắng như vậy, vì trước khi gặp cô ấy mình đã nghỉ học và chỉ biết ăn chơi.
Cô ấy rất chín chắn và nhận xét tôi giống như trẻ con , vì đó giờ chỉ sống ở nhà, không ra ngoài tìm việc.
Ngay ngày hôm sau mình đã xuống phòng trọ cô ấy, gặng hỏi tại sao ngày đó lại bỏ tôi bơ vơ như vậy, thì e bảo mình chia tay rồi mà a.
Tai tôi như ù lại khi nghe tiếp , e nói quá bình thản, tôi không tin hỏi tại sao lại như vậy thì e bảo e đã ngủ với đàn ông khác rùi và bảo e không xứng với a đâu , mình chỉ nên là bạn.
Mình lặng người đi thì e bảo e cần suy nghỉ, a nên chú tâm vào học lấy bằng tốt nghiệp , có việc làm ổn định, chín chắn hơn đi.
Mình đã hi vọng khi nghe điều đó, hôm sau mình nhắc lại khi tốt a tốt nghiệp có việc làm thì cưới nha thì em bảo a phải mua được nhà thì mới cưới , vì mẹ mình không thích cô ấy lắm, cô ấy cũng biết và cũng rất buồn + thêm chị mình vừa đổ bể hôn nhau nên về nhà sống + 2 đứa cháu nhỏ . Cô ấy bảo sống mà mẹ chồng không thích + nhà a quá chật chội nên e chịu không nổi đâu . Mua nhà ở cái đất SG này có phải chuyện đùa đâu, nhà nhỏ ở ngoại ô cũng đã khoảng 700tr rùi, dù có ra trường tìm dc việc làm ngay thì cũng biết bao giờ mà tích góp dc mua nhà. Mình bảo nếu e không thích thì 2 đứa lấy nhau về cùng tích góp rùi mua nhà sau cũng dc mà, e sợ mẹ chồng thì 2 đứa mướn nhà trọ ở cũng dc mà. Em bảo đời không đơn giản như vậy đâu, tốt nhất là lo học đi
Mấy ngày gần đây 27-28 tết mình rủ cô ấy đi chợ hoa chơi thì cô ấy từ chối nói đi chơi với bạn cùng phòng rùi
Mình cố gắng níu kéo nên đúng trưa 30 tết mình đã xuống gặp mong em chấp nhận mà yêu lại thì e lắc đầu bảo không thể được, chỉ có thể là bạn thôi. Mình hỏi từ tình bạn lên tình yêu , từ tình yêu xuống tình bạn , thì sau đó là gì , e bảo thì mãi mãi là bạn chứ sao.
Mình chỉ yên lặng không nói, rồi khi cô ấy đi tắm , mình đã lén lấy điện thoại lên mạng zalo xem e ấy có người khác không . Mình thấy dòng tin nhắn chat của cô ấy với 2 người con trai khác rất mùi mẫn . Xưng honey , rùi cô ấy bảo e nhớ anh lắm, đi chơi chợ hoa với e nha, cô ấy chưa bao giờ nhắn tin với mình mùi mẫn như vậy , mình đã cười khi thấy những dòng tin nhắn ấy, mình cười mà nước mắt cứ chảy ra , tim thì thắt lại đau đớn. Khi cô ấy tắm ra thấy mình đang xem thì chạy lại giựt điện thoại nói sao xem tin nhắn của cô ấy, cô ấy bảo chỉ thích chọc mấy người đó cho vui vậy thui chứ chả có gì. Lúc trước khi còn yêu nhau cô ấy cũng có người theo đuổi, có nhắn tin nhưng lúc nào cô ấy cũng nhắn như bạn bè và cũng cho tôi xem những tin nhắn đó. Cô ấy rất chín chắn nên lúc tôi theo đuổi cũng 1 năm cô ấy mới chấp nhận yêu , những người theo đuổi cô ấy thì cố rất dứt khoát cắt đứt không cho người ta cơ hội.
Nhưng hôm nay, sau vài ngày cô ấy đòi chia tay , tôi chỉ hi vọng là do e muốn tôi cố gắng học và biết đựng dậy sau khi vấp ngã để chín chắn hơn. Vì cô ấy là mối tình đầu và đó giờ tôi cũng đi làm bao giờ nên chưa va chạm lần nào.
Những ngày khi chia tay, tôi vẫn ôm và hôn mà cô ấy nhưng cô ấy vẫn không từ chối , nhưng hôn môi thì cô ấy tránh né.
Tôi hỏi nếu e hết yêu anh rồi thì sao vẫn cho anh ôm và hôn, thì e chỉ yên lặng không nói
Tôi nói nếu em hết yêu anh thật rồi hoặc em đã có người khác thì e cứ nói ra, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa , còn làm bạn thì anh không thể khi một người hết yêu và một người còn yêu say đắm như vậy được . Trong 6 năm qua tôi từng ngày từng giờ tôi lại yêu e hơn , thấy e càng ngày càng đẹp hơn.
Em bảo e vẫn chưa có ai khác, chat trên zalo chỉ cho vui thôi , tôi nghe nhưng không tin vì đó giờ em ấy không bao giờ tin tình cảm trên mạng, nhưng giờ đây cô ấy chat mùi mẫn, lại hẹn hò anh ta đi chơi chợ hoa , nhưng anh kia đã từ chối do bận công việc.
Em ấy bảo nếu tôi cứ hỏi như vậy, yếu đuối khóc lóc như vậy thì e ấy sẽ có người khác , là do chính a ép e phải quen người khác.
Tôi cũng là một con người, là đàn ông nhưng cũng có trái tim biết đập, khóc vì sợ mất e , mất mối tình suốt 6 năm thì em bảo tôi yếu đuối.
Em bảo tôi phải cố gắng học , phải biết vượt qua niềm đau và đứng lên , phải biết chăm sóc bản thân mình thì người khác mới yêu được, phải có ý chỉ vươn lên thì mới có thể làm chỗ dựa cho người khác được . Anh đâu mất em đâu , chúng mình vẫn là bạn , hàng ngày vẫn có thể gọi điện thoại , hàng tuần xuống cùng nhau đi chơi có gì đâu
Đêm giao thừa tôi chúc mừng năm mới , em cũng chúc mừng tôi.
Tôi dặn lòng bảo phải cố quên em thôi, cô ấy hiện giờ chắc chỉ thương hại tôi, chắc cô ấy thấy có lỗi khi chia tay nên vẫn còn quan tâm tôi , vẫn gọi điện bảo tôi phải cố gắng lên, đừng buồn đau mà không ăn thì lại ốm, ra ngoài chơi cho vui đừng có rúc trong phòng 1 mình như vậy
Bây giờ đã 2h sáng mùng 2 tết, nhưng tôi vẫn không ngủ được , suy nghỉ những dòng chat trên zalo , em chắc đã có người khác rồi mới chia tay tôi như vậy , muốn thoát khỏi một người yếu đuối , vô dụng , ăn học chưa xong , việc làm chưa có như vậy , những suy nghỉ sao em đã hết yêu tôi mà sao tôi ôm hôn má em vẫn cho, gọi điện em vẫn bắt máy, có khi lại gọi điện động viên tôi. Sau cô ấy nhẫn tâm như vậy, hết yêu sao lại muốn làm bạn, còn nói con trai chia tay mà không dám dũng cảm làm bạn thì thật hèn nhát. Nói những người như vậy thì đừng bao giờ lên gặp cô ấy nữa.
Cô ấy có biết mỗi lần tôi thử ôm và hôn cô ấy cho thì tôi lại có hi vọng không, tôi hi vọng em hãy tát tôi để tôi thấy đau mà dứt bỏ, sao cô ấy muốn chia tay mà vẫn muốn gọi điện , đi chơi như bạn bè , có người mới em ấy không sợ tôi sẽ gây hiểu lầm sao.
Dặn lòng biết là nên dứt khoát để cô ấy tìm hạnh phúc khác, tránh xa một người yếu đuối , vô dụng như tôi, biết như vậy nhưng khi cô ấy gọi điện thì tôi lại mừng rỡ bắt máy, nghe cô ấy hỏi thăm rồi tôi lại tiếp tục nỗi buồn.
Buồn vì mình quá vô dụng , buồn vì chắc em đã người khác rồi , buồn vì em đã đi xa tầm với của tôi rùi.
Những dòng tâm sự này mong muốn những dòng comment chữi mắng mình vô dụng , thật lạ khi lúc này đây tôi lại muốn trái tim mình đau hơn , một cái tết mà có lẽ suốt đời này tôi không quên được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chạy 8tr...
Bạn 27 tuổi chưa ra trường ĐH, lại sống ở nhà ko chịu đi tìm...
Cô ấy không bao giờ chụp hình chung , đi chơi với đám bạn thì mình cũng hok biết đi chơi với ai.
Cô ấy...