Mình và cô ấy yêu nhau được gần 1 năm. Bọn mình cũng đã hiểu về nhau. Công việc cả 2 đứa thì đều ổn định. Cô ấy làm nhà nước còn mình thì làm công ty nước ngoài. Đến lúc mình nói chuyện cưới xin thì cô ấy lại cứ lặng im và đánh trống lảng sang chuyện khác. Mình thì rất yêu cô ấy và muốn chung sống cùng cô ấy, với lại mình cũng sắp 30 rồi nên cũng nghĩ đến chuyện lập gia đình. cô ấy cũng đã 27t. Hôm trước mình cũng đã nói thẳng quan điểm của mình cho cô ấy " nếu em chỉ muốn mình yêu như thế này thôi mà ko tính đến chuyện lập gia đình thì anh sẽ dừng tại đây vì anh biết dù anh có yêu thương hay cố gắng đến như thế nào thì mọi chuyện cũng như vậy, chúng ta cũng chẳng đến được cái đích cuối cùng của con đường " Vậy mà cô ấy cũng chăng nói gì, lại đánh trống lảng.
Mình suy nghĩ và quyết định sẽ dừng ở đây. Chia tay ko phải vì hết yêu thương mà chỉ vì chúng ta ko thể ở bên nhau. Mọi người thấy thế nào. Có nên chờ một điều gì đó không ?