Chia tay anh rồi hối hận, có nên chủ động nhắn tin cho anh không?
Em năm nay 28 tuổi, bạn trai 31 tuổi. chúng em yêu nhau được 1 năm. Năm ngoái anh đã ngỏ lời muốn cưới nhiều lần, nhưng anh vô tâm, ăn nói vụng, ít thể hiện tình cảm nên em không yên tâm nhận lời mặc dù em cũng yêu anh. Em sợ lấy người vô tâm sẽ phải tủi thân. Vì anh và em tuy ở gần nhau, nhưng anh rất ít khi nhắn tin hay thể hiện sự quan tâm. mặc dù chuyện tình công sở nên chúng em không công khai, nhưng ngày lễ thậm chí anh không nhắn cho em lấy 1 tin nhắn. Anh ngỏ lời cưới cũng cái kiểu " có đồng ý không nói anh biết"...nói chung mỗi lần như thế em lại đề nghị chia tay. Em biết em làm anh tổn thương nhưng sau đó a lại chủ động liên lạc lại. Cứ như thế anh đã ngỏ lời 3 lần. lần cuối cùng em từ chối anh, 2 người không liên lạc khoảng 20 ngày, rồi anh lại bảo sợ mất em, nhớ em rồi lại liên lạc lại. Được 2 ngày thì em và anh về quê ăn tết, từ đó anh không liên lạc gì với em nữa. Tết ra được 3 tuần thì anh dẫn bạn gái tới. Nhưng gần đây em lại nghe bạn anh bảo đó là không phải là bạn gái anh, anh dẫn vào để chọc tức e vì em không đồng ý lấy anh và vì bạn bè anh cứ thấy anh là chọc anh " ế"...,. Tính anh rất nhút nhát, khô khan và vụng về nên em rất bất ngờ với việc đó. Giờ em nhận ra, em vẫn còn rất yêu anh và muốn lấy anh , dù chưa yên tâm lắm. Em đang định chủ động liên lạc với anh để hỏi xem người đó có phải là bạn gái anh không, nếu không phải thì cho nhau cơ hội quay lại?. Xin mọi người sớm cho em ý kiến. Nếu đó là bạn gái anh thì em sẽ thôi hi vọng, còn không, em không muốn mất người mình yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1