Các chị có kinh nghiệm giúp em với. Chuyện của em là thế này. Em và một anh quen nhau qua wechat. Mới đầu chỉ hay nt cho nhau anh ấy hay mời em đi cf nhưng em ko đi. Anh ấy chỉ nt rất ít chỉ ê a 1,2 câu như "ê" đang làm gì? Em nói " đang học bài" ông ấy làm câu " thế nhé". Em tâm sự với anh ấy chuyện em muốn đi chụp hình bikini nhưng ngại k dám đi. Thực ra lúc đó em chỉ kiếm ng nc thôi ko có ý định gì. Nc được khoảng tháng em nói với anh ấy em muốn chụp ảnh làm kỉ niệm và em sẽ chụp. Anh ấy ngăn cản em nói là chụp ảnh kiểu đó con gái rất nguy hiểm sợ anh thợ ảnh lợi dụng. Vì em hẹn thợ ảnh vào nn chụp. Nhưng em quyết tâm đi vì e rất đam mê và em cũng biết anh thợ nháy r. Em nói với a ấy lúc em chụp nt cho em. Em cảm giác yên tâm và cho anh ấy biết em ko sao. Thế r em đi chụp lúc ko có gì sảy ra em nt cho anh ấy là em chụp xong r đang chuẩn bị về. Anh ấy nói em với anh nháy kia có gì phải ko? Em nói ko. Anh ta nói là em nói dối. Lúc ấy bỗng dưng em thấy em rất có lỗi dù em ko làm gì. anh ấy cũng nói anh ấy thấy ghen. Lúc này anh ấy đang ở nước ngoài nên ko gặp nhau dc nếu ko thì chúng em đã gặp nhau r. Sau đó chúng em nc nhiều hơn, anh ấy nói sẽ mua tặng em gì đó muốn gặp. Rồi chúng em gặp nhau, anh đón em đưa em đi uống cf,tất cả diễn ra trong ngại ngùng. Anh ấy đẹp trai hơn em nghĩ em thấy anh ấy quyến rũ vô cùng. Ngay lần đầu tiền chúng em đã hôn nhau và xxx. Sau đấy dù ko nói gì ko ai nói với ai là đã yêu nhau nhưng vẫn nt lần gặp tiếp em và anh ấy đi chơi xa cùng bạn anh ấy. Mọi chuyện đều rất đẹp ngắm biển đi dạo tâm sự và sex. Anh ấy thực suự hoàn hảo trong mắt em. Em biết nhiều hơn về anh ấy. Anh là chủ 1 cty ko lớn nhưng làm ăn khá tốt. Anh tự mua nhà xe.sau vụ đi chơi đó. Gần nhu là yreu nhau rùi. Nhưng vẫn ko ai nói với ai. Anh ấy vẫn thế nt rất ít, có khi em nt ko tl, sáng hôm sau nt lại. Em thấy cảm giác ko an toàn. Sau một tuần e quyết định dừng lại và nt cho anh ấy em ko thích cách anh ấy yêu em. Anh ấy đồng ý. Sau đấy em thấy nhớ anh ấy nhiều nhưng quyeeys k nt. Chi đến gần đây có hôm em bỗng dở hơi nt cho anh và chúng em lại như trước một ngày nt vài tin cho nhau. Anh ấy rủ em đi xem phim, cf, xem anh ấy đá bóng nhưng vì mặt em đang lên mụn nên k muốn gặp, và vì em sợ em lại yêu anh aaysbwuas. Các mẹ nghĩ em nên làm gì? Anh ấy có thíc em k? Em trải qua hai mối tình vật vã lắm r ko muốn khổ đau thêm nữa.a ấy là đoií tượng lí tưởng để kết hôn. Em làm sao bây giờ?