Anh ấy là anh họ của đứa bạn em. khoảng 3 tuần trước có đi cùng bạn em qua nhà em chơi, vì là anh của bạn nên em cũng khá niềm nở chuyện trò. Về nhà ông ấy xin con bạn em số đt em và giờ là em lãnh đủ ạ. Gọi điện liên tục, gọi điện ko nghe thì nhắn tin, nhắn tin ko trả lời thì lại gọi. Đau khổ hơn là cứ 2,3 ngày thì lại xuất hiện lù lù ở cổng nhà em. Em sợ quá hnao cũng ở lại cty muộn mới về thì ổng cũng chuyển giờ sang. có hôm 9 -10h giờ qua mang gà tần hay cái gì đó bảo " a tiện đường qua" , mà nhà lão ở tôn đức thắng nhà em ở Gia Lâm cả nhà ạ. Em đã dùng mọi cách, nói gàn nói xa có, thái độ có (sang e ko nch, gọi điện em ko nghe, đưa bạn e nghe giả vờ là ny em này kia...) nhưng mà vẫn thế. Giờ em ko biết làm sao nữa, anh ấy là anh bạn em nên em cũng có phần nẻ. Với lại nta cũng chả có nói hay tán tỉnh gì. chỉ là bạn bè sang chơi, gọi điện... chả nhẽ e lại đuổi thẳng, hix. ai có cách gì giúp em vợi ạ ?
xin nói thêm là a ấy cũng già rồi, người lớn rồi nên vẫn phải nể ạ
Gà già thịt dai không hơn gà công nghiệp thịt bở sao...:Battin ey: Chị này cũng chẳng đến mức từ chối kiên quyết chán ghét triệt để lắm...cứ có người...
Gà già thịt dai không hơn gà công nghiệp thịt bở sao...:Battin ey: Chị này cũng chẳng đến mức từ chối kiên quyết chán ghét triệt để lắm...cứ có người...
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) chỉ định cười thôi nhưng mà nghĩ kĩ lại vào sửa bài viết bày cách cho chị Nga Áp dụng câu đuổi tình tình chạy chạy tình tình theo...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
khéo chiều nữa chứ, ôi mình mơ có ng tán kiểu này mà chả đc :(
Chị này cũng chẳng đến mức từ chối kiên quyết chán ghét triệt để lắm...cứ có người...
Signature : zai xiêu già
Càng được giải thích càng khó hiểu:Silly:.
@em Nga: tình hình sao rồi em? Ko thấy lên báo cáo gì hết vậy?
Thật dưng thôi ko nói nữa anh ấy mà ra tù biết bị tiết lộ quá khứ anh ấy phồng...
Nhưng mà...