Chào anh, người con trai Thiên Bình !


Em nghĩ, anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu. Và chắc có lẽ anh cũng chẳng nhớ em là ai, anh nhỉ ? Em là cô bạn Thiên Bình siêu kiệm lời đã từng thích, từng thương anh đây..


Người ta nói, một cô nàng Thiên Bình trầm lặng như em làm sao có thể sánh với một cậu Thiên Bình náo nhiệt như anh được. Chắc có lẽ là đúng như vậy, anh ạ. Em đã từng sai lầm một lần khi đã thích anh bốn tháng về trước, và hôm nay em lại càng sai lầm hơn, khi đã không thể dừng việc yêu thương anh được nữa.


Em là một cô nàng Thiên Bình rất bướng, em phải công nhận. Bướng về mọi mặt. Em bướng vì không chịu thôi đưa mắt nhìn anh, em bướng vì não không ngừng nghĩ về anh, đến cả tim em cũng bướng vì đã không thôi yêu thương anh. Không biết có Thiên Bình nào như em không nữa, bướng như thế vẫn chưa đủ sao, mà còn bướng bỉnh dành tình cảm cho anh trong khi anh đã có người yêu ? Rồi em gạt bỏ tất cả để theo đuổi anh trong hai tháng trời, mặc dù nói theo đuổi nhưng thật ra, em nhút nhát đến nổi không làm được gì. Trong hai tháng đó, ngày nào em cũng ngu muội nhớ về anh, ngày nào củng ngắm nhìn anh từ phía xa, ngày nào củng thức đến khuya chờ tin nhắn của anh.


Anh là Thiên Bình mang vẻ đẹp rất phong lưu, làm biết bao nhiêu cô gái ngoài kia phải mê mệt phải đau lòng vì thương nhớ anh. Vì anh là chàng Thiên Bình không biết ngại ngùng là gì. Anh lạnh lùng và nổi bật hơn hẳn những người con trai khác.


Còn em thì sao? Em không phải hot girl, vẻ ngoài tầm thường của em cũng đáng để làm chủ đề bàn tán cho mọi người, còn anh, lạnh lùng, đẹp trai, quyến rũ, học giỏi và hơn hết, anh lọt vào tầm ngắm của bao nhiêu cô gái. Vì lý do đó, nên em đã cố gắng giảm bớt việc yêu anh và cố gắng quên anh..


Thời gian trôi qua nhanh thật. Thoắt cái đã gần Noel, Tình cảm của em dành cho anh hầu như không còn nửa. Nhưng rồi, chỉ vì những cái ôm của anh làm em bị xao động nữa đấy, anh ạ. Em lại bắt đầu thương anh, bắt đầu trở lại những ngày tháng nhớ anh. Em lại bắt đầu một lựa chọn sai lầm như trong quá khứ ấy - Anh đang thích một cô gái ?!


Cô gái đó thật sự rất dễ thương! Cô ấy là một cô nàng Xữ Nữ duyên dáng, nhẹ nhàng, xinh đẹp, nói nhiều,.. Rất hợp với anh. Nhưng em lại một mực bướng bỉnh yêu thầm anh một lần nữa. Em biết rằng, mình sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Vì em đã quá ngu ngốc, vụng về đánh rơi anh mà.. Ngày nào em cũng nói bản thân mình rằng, hãy quên anh đi, đừng sai lầm nữa, hãy thôi thương anh đi. Nhưng vẫn là một kết quả thôi anh. Em không làm được! Đọc từng dòng status anh đăng lên, từng câu nói tình cảm mà anh dành cho cô ấy, em thắt tim đến khó thở anh ạ! Em đã làm mọi cách rồi anh ạ, em đã cố gắng mở lòng mình cho người con trai khác, em đã cố tập yêu thương người ấy hơn cả yêu thương anh. Nhưng em lại không thể..


Em phải làm thế nào đây? Liệu em có quá mù quáng tin vào tình yêu hay không hả anh?