Có nhiều bạn còn khá trẻ hoặc thậm trí đã 30 tuổi vẫn chưa có người yêu than rằng mà nhiều bạn đồng trang lứa may mắn tìm được người yêu thế nhưng tại sao mình thì lại chưa? sao cứ Ế quài vậy. Thật ra không biết mọi người nghĩ thế nào còn mình thì thấy ở bên Hàn Quốc và cũng có một số người ở Châu A mình vẫn rất nhiều chị em u40 rồi vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn. Có thể mỗi người mỗi quan điểm. QUan trọng là bạn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của chính mình. Có công việc ổn định tự lo cho chính mình, yêu thương bản thân mình thì chắc chắn rồi một ngày nào đó sẽ có một người thương bạn mà ở lại bên cạnh bạn thôi. Chứ hông có gì phải sợ cả. Nếu bạn đa từng yêu thì sẽ hiểu khi yêu ai cũng sẽ dốc hết tâm can để yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho người mà mình yêu thương, nhưng không may mắn đối phương lại coi đó là trò vui đùa, thích thì học tìm đến không thì họ ngó lơ bạn và không quý trọng, chân trọng bạn. Nếu không tìm được người thật lòng vậy thì bạn vội để làm gì? vội thì càng nắm lấy tay sai người mà thôi. Còn khiến mất thời gian lãng phí vì người không xứng đáng nữa. Khi bạn yêu rồi bạn mới sẽ hiểu được cảm giác chỉ sợ mang tiếng có người yêu nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu đấy thật sự rất là kinh khủng. Nếu mà quen phải người yêu có tính 'trẻ con' thì bạn sẽ phải đối mặt với chuyện vị trí của mình luôn xếp sau những cuộc vui với bạn bè của họ. Còn nhiều cái bạn không thể nào biết trước được. Thế nên cũng đừng tự so sánh bản thân mình hay ghen tỵ với các cặp đôi yêu nhau nữa. Hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình. Tận hưởng cuộc sống tự do của mình để sau này khi lập gia đình rồi thì bạn không có gì để hối tiếc hay phải nói 2 từ 'GIÁ NHƯ'. Từ từ duyên của bạn sẽ tới trong một ngày gần nhất thôi. Người phù hợp cuối cùng cũng sẽ đến thôi.

