Chào cả nhà. Em có cô bạn thân sn 82 cô í đem lòng yêu 1 anh sn 76. Nhưng mà chàng này rất tin vào tử vi, chàng bảo chàng kiên quyết ko bao giờ cưa cô nào 82 và lấy vợ 82 cả. Chàng nói với bạn e là chàng cũng quí bạn e nhưng đó k pải là tình yêu. Nhưng cũng có lúc lại bảo là nếu k pải là e sn 82 thì a cũng cưa e rồi. Đi đâu chơi cùng nhóm bạn chung thì cũng hay quan tâm tới cô í làm mọi người đều tưởng là chàng kết cô í lắm í. Bạn e thì say mê chàng hết mực, rất muốn tiến đến với chàng. Bi h đang băn khoăn k biết là 82 lấy 76 thì có sao ko? Và nếu muốn đến với chàng thì pải làm sao để cưa được chàng và xóa bỏ được định kiến í của chàng. Cả nhà giúp bạn e với nhé. Ko nó vật vã mấy hôm nay rồi. E thấy thương nó quá nên up giùm ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1