chào mọi người! e muốn viết lên những gì mà trog lòng e đang suy nghĩ , nhưng ngôn từ của e hơi lủng củng ko biét có diễn đạt đc hết những ji trong lòng mình nghĩ ra ko. mong mọi người thông cảm. e khá ít tuổi nên e xưng với tất cả mng là anh chị vậy :P


em sinh ra trong gia đình khá giả, phải nói là sướng từ trong trứng :P. bố mẹ bao bọc từ nhỏ , quan tâm từng tí 1 , nên ít khi va chạm và suy nghĩ nhiều cái đơn giản lắm. E đc chiều lắm, cái ji cũng có , thích ji cũng đc nhưng k phải vì thế mà e kiêu căng , rất hòa đồng và vui vẻ với mng.


E có nhiều a thích , mà toàn a nhà giàu thôi , bố mẹ có địa vị trong xã hội. Hay tặng cho e những đồ mà e thích nhưng e nhận đâu nha và cũng ko yêu lun.


lên đại học năm thứ 2 thì e gặp a và đó là mối tình đầu của e. a quá bt ko có 1 chút ji đặc biệt. nhưng quan trọng là ở bên a e thấy vui vẻ , thoải mái.


tính e là luôn làm theo tình cảm hơn là lý trí. thích ji là làm chứ k cân nhắc ji cả.


Yêu a là vì yêu , lí do đơn giản vậy thôi. ko có chút suy nghĩ ji hết.


trc khi yêu a , e biết a là ng khô khan , nhưng e nghĩ tính e vui vẻ nói nhiều sẽ ko sao .


Lúc mới yêu thì tất nhiên là vui vẻ. Nhưng dính vào tình yêu thì e rất mơ mộng. e thích đc ny thỉnh thoảng tặng những món quà bất ngờ. đưa e đi ăn kem trên những tòa nhà cao chọc trời để hóng gió và ngắm dòng ng qua lại. những ngày kỉ niệm ngày lễ đưa e đi ăn ở những nhà hàng sang trọng , dưới ánh nên lung linh và 1 chút nhạc nhẹ. nhưng có lẽ yêu a rồi , e phải gạt bỏ những suy nghĩ đó đi. vì e đợi mãi đợi mãi , đã rất nhiều lần e gợi í , hay e kể cho a những nhà hàng này dẹp , nhà hàng kia lãn mạn a chỉ ậm ừ cho qua. cuối cùng e cũng biết đc vì e suy nghĩ của đơn giản , lúc nào cũng nghĩ cuộc đời đẹp như những thước fim vậy , dễ dàng làm đc như trong fim. a cũng chỉ là sinh viên , chưa kiếm ra tiền sao mà đòi hỏi thế dc.


tiền tiêu vặt của e nhiều hơn a , nên có khi đi ăn , e có thì e giả tiền , e cũng chả bao h suy nghĩ ji về vấn đề này đâu , thật lòng đấy , vì cả 2 cũng chả ngại chuyện đó nữa.


NHưng xảy ra nhiều thì a cũng thấy ngại , vì a sợ mang tiếng là đàn ông ji mà lại thế. e biết và cũng thương a , nên e cũng thôi , ko dám mơ mộng ji hết cả. mặc dù rất tủi thân và chạnh lòng. khi nào đi ăn , toàn phải giả vờ thích ăn ở quán ăn vỉa hè , công nhận là ngon nhưng không khí ko đc lãn mạn cho lắm.


xin nói e ko phải là ng con gái thực dụng , vì gia đình e cũng có sẵn những thứ e cân , và điều chứng minh nhát đó là cũng có nhiều a nhà giàu thích e mà e ko thích .


Nhưng giờ e đang bị lung lay mng ạ.


Htrc con bạn e vừa kỉ niệm 2 năm yêu nhau , thấy ny nó đặt 1 nhà hàng sang trọng lắm , nến nủng , rượu vang các thứ , quán như tây và đẹp như fim. còn thuê cả ng chụp ảnh luôn. rồi để vào album ảnh , nó mang đến cho e xem mà thấy bùn ghê. rồi thấy bạn bè lúc nào cũng khoe trên fb ny quan tâm lắm , tặng quà vào những dịp kỉ niệm này nọ. nhìn lại mình thì chưa thấy 1 món quà nào cả. tủi thân ghê luôn.


Mới htrc ngồi tâm sự với con bạn em , nó nói thế này " t ko bảo m yêu ng như nào , đấy là tùy m , nhưng nếu đc , m nên yêu ng gia đình khá giả giáu có 1 tí , biết là ko nên nhờ vả vào tiền của bố mẹ , phải tự tay mình làm ra , nhưng vè sau vẫn phải có vốn của bố mẹ cho , lúc đấy 2 đứa muốn làm ji thì làm đúng ko , chứ h yêu 1 đứa nhà cửa ko có ji , ai biết đc về sau cuộc đời có may mắn mà làm lên từ bàn tay trắng ko. nên chọn 1 ng mình hơi yêu mà giàu còn hơn 1 ng mình yêu rất nhiều nhưng lại nghèo. về sau cưới nhau về, mỗi sáng tỉnh dậy lúc nào cũng phải suy nghĩ hnay nên làm ji để có tiền thì cũng thấy phát ngán , phát chán nhau . còn lấy ng nhà giàu , mình hơi có 1 chút tình cảm thôi , nhưng ng ta sẽ tặng những thứ mà mình thích , làm mình vui. ng ta sẽ làm những điều lãn mạn , bát ngờ. dần dần luc nào chả có tình cảm. thử tưởng tượng , vào dịp lễ tết nó tặng mày 1 bó hoa hồng , trong bông hồng to nhất có 1 chiếc nhân hay cái ji mà mày thích cũg dc , m có vui ko? , m nên sống thực tế !


đêm về nằm suy nghĩ thấy lung lay quá mng ạ .


Đã thế song song với thời gian e đang yêu a , thì cũng có 1 a thích e từ khi e còn là hs đến giờ. dù biết e có ny nhưng vẫn mặc kệ. e cực kì quý ng đó và coi như anh thân thiết rồi đó và cũng là ng duy nhất e biết thích e mà e vẫn nhận quà. ng đó yêu e rất nhiều. nhà lại cực kì giàu có. nhưng ng đó ko ỷ lại đâu. học rất giỏi nhé. suy nghĩ chững chạc lắm. Đặc biệt là quan tâm đến sở thích của e cực kì. tóc e mới cắt a cũng phát hiện. để ý cách ăn mặc của e là biết e thích màu ji. quan tâm rất nhẹ nhàng. biết e thích sưu tập sơn móng tay , cũng đi mua bn lọ sơn móng tay xinh lắm để tặng em. mùa đông lạnh , mua mấy cái bịp tai ấm và iu lắm cho em. sinh nhật e làm đủ trò cho e vui . hay đưa e đi ăn kem trên sofitel ở tầng mười mấy lận. rủ e đi ăn buffe trên tầng 17 thạt cao vì biết tính e trẻ con thich sự lãn man. mùng 8/3 dầm mưa đến tận nhà tặng cho e 99 bông hồng. bất kì 1 dịp ji cũng tặng quà e , kể cả ngày 1/6. hay tặng váy , quần áo , nc hoa cho e lắm. mà cái ji cũng rất vừa với ng e. cái ji e cũng thấy ưng. trong thời gian đấy e bị lung lay ra phết đấy. nhưng toàn phải dặn lòng cố gắng quên đi vì mình có ny rồi. và khi nhận quà của a lúc nào cũng thấy có lỗi với ny ghê ghớm.


...


đấy chuyện trên và chuyện con bạn e nói , h e bị lung lay quá mng ạ , chả lẽ h mình thay đổi và biến thành ng con gái thực dụng saooo. chả lẽ e phải sống thực tế sao hả mng . e rối quá. mong mng cho e lời khuyên