Trong lòng buồn bã lên đây tâm sự mong cả nhà chia sẽ cho mình.
Tình cờ mình quen anh trên một trang mạng sau một thời gian nc rồi nảy sinh tình cảm rồi anh cũng quyết dinh về gặp mình(a đang du hoc).mình rất lo lắng cho mối tình ảo của mình nhưng thế rồi ở ngoài đời gặp nhau chúng mình vẩn dành tc cho nhau,anh đã đưa mjnh ve nhà anh và về cả nhà mình,vì anh cũng đã lớn tuổi muốn xđ tình cảm và tiến tới hôn nhân.sau đó anh lại quay sang nước ngoài để chuẩn bị tốt nghiệp.
Thật bất hạnh sau khi anh đi được ít ngày mình bị tai nạn giao thông và phải cưa mất 1 chân từ đây cuộc đời mình như cơn ác mộng,anh đang ở xa ko về được nhưng lúc đó anh luôn động viên mình.anh nói sẽ yêu mình cho dù mình có thế nào đi nữa nhưng tg trôi qua mình thấy anh nhạt dần mỗi ngày một vài tin nhắn rồi hứa lần này lượt khác về gặp mình nhưng rồi cũng thất hứa.có lần anh về nuoc có việc nhưng cũng ko giám về thăm mjnh.tuy ko nói ra nhưng mình biết anh đã mặc cảm khj yêu nguoj như mình rồi còn gđ anh ấy chắc sẽ ko chấp nhận mình nữa.và mình chủ động chja tay anh trong khi mình rất yêu anh rất đau khổ vì mình biết từ nay ko thể yêu ai và ko có ai yêu nguoi như mình nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1