Chào các anh, chị, em ở WTT. Tình hình em và bạn gái đều là sinh viên, em 22 và bạn gái 20t. Bạn gái thì hiền lành, nhà khá giả tử tế nhưng vì vậy nên hơi cứng đầu. Mới đây cô ấy có chuyển đến phòng ở mới, cô ấy ở một mình, điều kiện vật chất tốt, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời, và giá cả thì cả 2 đứa đều có thể lo ổn. Tuy nhiên, khi chuyển sang ở được vài ngày thì anh chủ nhà có nhờ cô ấy nấu ăn dùm bữa tối (vì anh chàng này đã hơn 30 mà vẫn độc thân, cao ráo, đẹp trai và rất phong độ), chuyện như vậy thì có lẽ là chẳng có gì phải nói. Nhưng cách đây vài ngày, anh chàng vào phòng cô ấy và bảo là sửa điện, sau một vài câu thăm hỏi, anh chàng liền bảo anh ôm em nhé và bạn gái em đuổi ra khỏi phòng. Một hồi sau thì anh chàng sms là vì em ngoan nên anh xem em như em gái nên mới vậy, anh muốn nhận em là em gái. Sau đó thì mọi chuyện vẫn bình thường và bạn gái em nhận anh chàng kia là anh trai.


Vâng, cái dở ở đây là sau sự việc đó cô ấy đã không kể lại cho em. Dù gì em cũng là con trai, suy luận và xử lý mọi việc có phần tỉnh táo hơn. Cô ấy chỉ đi kể với bạn và em là có một anh trai kết nghĩa mới, đạo mạo và phong độ. Em cũng thấy hợi lạ, linh tính thôi, mọi chuyện có gì mà đơn giản vậy, nhận em gái anh trai khi chưa có một lần nói chuyện đàng hoàng vậy mà cũng nhận được thì e rằng cuộc sống có cả tá, nhưng rồi cũng thôi vì thấy chẳng có gì để nói cả, hy vọng tất cả tốt đẹp.


Hôm qua, em sang nhà cô ấy ăn cơm, qua một số câu nói của bạn cô ấy em thấy có vấn đề gì đó không ổn (bạn cô ấy sang chơi, khi về thì nhắc là an toàn nhé) Sau đó em vặn hỏi cho được thì mới hay câu chuyện trên. Cô ấy bảo thấy bình thường và chẳng có gì đáng nói.


Vâng, sự việc là vậy, mong các anh chị cho em lời khuyên, em hơn tuổi đời hơn cô ấy khuyên có thể chưa chuẩn xác nhưng các anh chị từng trải rồi thì ắt hẳn chuẩn hơn. Cảm ơn tất cả. :Rose: