Chào cả nhà, e là tàu ngẩm nhà mình đã lâu nhưng chưa đăng bài bao giờ, chả là sắp tới e sẽ quyết định trọng đại 1 đời nhưng hiện tại còn 1 số điều băn khoăn nên muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp…
E 26t, e và a ấy quen nhau chỉ mới được vài tháng thôi, tình cảm diễn ra rất nhanh nên a ấy và e đã dự định cuối năm nay sẽ cưới. Về chuyện tình cảm thì không có vấn đề gì để nói cả vì nó cũng bình thường như mọi người thui. E là 1 bác sĩ, a ấy cũng vậy chỉ khác là e là bác sĩ về nhi còn a ấy là về người lớn, e mới ra trường được 1 năm đang vừa học sau đại học và vừa làm việc tại 1 bệnh viện lớn về nhi trong thành phố, còn a ấy thì đi làm đã được 1 thời gian rồi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như a ấy và gia đình a ấy không rất hay nhở vả, gửi gắm bệnh nhân cho e. Nếu là người nhà thân thiết thì e đâu có nề nà gì đâu, đằng này cháu của bạn của bố a ấy, con của bạn chị dâu, hay con của chị làm cùng cơ quan với a trai của a vô bệnh viện cũng đều nhờ e xem, e gửi gắm, mà thật ra nếu như vào bệnh viện của e đang làm thì e cũng cố giúp còn đằng này toàn vô bệnh viện khác, hỏi e có quen ai đang làm ở đó không để nhờ gửi gắm dùm, e cũng có bạn nhưng nhờ hoài cũng sẽ rất ngại, bạn e ở bệnh viện đó cũng là vừa học vừa làm chứ có phải bác sĩ chính gì cho cam, bạn cũng chả thân mà chỉ gọi là biết thôi, bạn e không có ở khoa đó thì bảo e gọi đt nhờ bạn qua nhờ bác sĩ ở khoa đó. Không chỉ nhờ gửi rồi quan tâm dùm mà còn đòi hỏi rất nhiều nào là phải nhờ trưởng khoa cho được chụp CT, MRI, rồi ban đêm đợi khám bệnh lâu quá cũng kêu e mà có phải ở bệnh viện của e đâu. E đã nhiều lần nói chuyện với a rằng nếu có bé bệnh nằm ở viện e thì e mới cố gắng lo được, đằng này đi bệnh viện khác mà toàn kêu e thôi, mà nhà a ấy cũng quen lớn lắm chứ phải không đâu, nào là trưởng khoa, giám đốc của bệnh viện, cả trên sở nữa, một lời của họ bằng cả trăm lời e nói đấy chứ. Nhưng mỗi lần e nói thì a cứ bảo mấy người đó nhờ rồi nhưng vẫn cần có người coi trực tiếp vẫn hơn nhưng mà ở bệnh viện khác thì bảo e coi trực tiếp làm sao? Con người quen của a ấy vào bệnh viện( a ấy còn chả biết tên họ mặt mũi bé thế nào) a ấy bắt e phải đến coi nhờ vả bác sĩ trong đó, nhưng khổ nỗi e chỉ mới ra trường vừa học vừa làm có biết ai ở đó đâu, e qua, e cũng nhờ người quen cho xem hồ sơ rùi nói chuyện đủ thứ, nhưng e dù sao cũng là người ngoài của viện đó, có những giới hạn của mình mà người nhà thì đòi hỏi quá nhiều khi e không đáp ứng được thì a ấy buông 1 câu “ a không biết e là bác sĩ kiểu gì nữa”, phải nói là e rất sốc, câu nói đó làm tổn thương e nghiêm trọng, e đã không nc với a 1 thời gian, nhưng rùi a xin lỗi e cũng tha thứ.
E biết a ấy là 1 người rất coi trong gia đình, từ đầu quen e đã có suy nghĩ là sau ngày chắc phải lo lắng cho cả dòng họ của a lun chứ không phải không nhưng bây giờ e thấy không chỉ họ hàng mà cả người quen của gia đình a nếu mà có vào bệnh viện thì e cũng phải lo, bất kể nắm ở bệnh viện đi nữa…chỉ nghĩ đến đó thôi thì e đã mệt mỏi lắm rồi. e nói thật ngay cả cháu e nằm bệnh viện nhưng không phải bệnh viện e, thím e cũng chẳng bùn nhờ e nữa, còn đằng này…
Thật ra e cũng chỉ muốn a ấy hiểu, nếu trong khả năng của e thì e sẽ giúp đỡ hết mình, nhưng e rất ngại nhờ vả người khác mà cũng chẳng phải bạn bè thân để nhờ chỉ là quen biết thôi, mà nhờ thì cũng có giới hạn của nó không phải muốn gì cũng được… e đã nói nhiều rồi nhưng rồi đâu lại vào đấy, e cũng không biết sau này sẽ thế nào nữa…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Truyện nhờ vả thì ở đâu chả có, song có vẻ như ck sắp cưới của em và...