Mình là boy, biết đến diễn đàn này cũng được một thời gian rồi. Hiện giờ sắp Tết đến nơi mà đầu óc rối như tơ vò, chẳng biết làm thế nào nữa cả nên hôm nay đăng kí acc lập topic xin ý kiến mọi người. Mình xin vào vấn đề chính luôn.
Cách đây mấy tháng mình có làm quen với một bạn gái. Có lẽ do thích cách nói chuyện của mình nên bạn ấy tỏ ý có cảm tình. Ở đây cần nhấn mạnh là mình không phải loại trẻ trâu xốc nổi cdsht giàu trí tưởng bở. Tuy nhiên do lúc đó mình có một số khó khăn, tương lai không thể xác định rõ, nên mình không muốn dây dưa trai gái nhức đầu mất thời gian cả đôi bên :( .Lúc đó mình chọn cách im lặng.
Tuy nhiên sau đó khi mình bắt đầu thu xếp được, cuộc sống dần ổn định hơn, mình đã nghĩ đến việc liên lạc lại với cô ấy. Điều đáng tiếc có lẽ là do mình đã cư xử bất lịch sự trước (im lặng không trả lời), nên cô ấy cũng đáp trả bằng cách im lặng. Quả thật mình thấy rất buồn, bởi vì mình là người rất khó để có cảm tình với một ai đó. Mình cố gắng liên lạc lại với cô ấy lần thứ 2, kết quả vẫn là im lặng.
Đến đây mình bắt đầu đưa ra một số khả năng, mình đoán là cô ấy đã có người khác. Lí trí thì như thế, nhưng tình cảm của mình thì vẫn muốn liên lạc với cô ấy thêm một lần nữa. Mình nghĩ đến những khả năng khác, có lẽ cô ấy cũng đang gặp khó khăn gì đó nên chưa muốn trả lời. Mình rất muốn tiếp tục tìm cách liên lạc lại với cô ấy, nhưng cũng không muốn thể hiện mình là kẻ bất lịch sự, liên tục làm phiền người khác. Mình không phải là con người như vậy.
Hôm nay đã 28 Tết, nhưng trong đầu mình bây giờ là cả một mớ hỗn độn. Mình cảm thấy rất khó để có thể tỉnh táo suy nghĩ. Quả thật mình không biết phải làm gì nữa cả.
Mình thì không phải loại công tử bột. Đối với mình, những thứ đáng gọi là khó khăn, mình đi qua cả rồi. Ngay cả trong chuyện tình cảm. Nếu cảm thấy không có lối đi thì mình sẽ quay đầu. Mình không phải loại máu lạnh, nhưng mình cũng gần như chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối bất lực. Đàn ông chỉ được khóc khi không có ai xung quanh.
Mình muốn chấm dứt tình cảnh đắn đo hiện tại. Nhưng mình lại sợ mình sẽ bỏ lỡ đi cơ hội để hiểu rõ hơn về cô ấy. Có lẽ đăng bài lên như thế này, sẽ là mỗi người một ý. Nhưng mình muốn nghe lời tư vấn của tất cả mọi người. Ai muốn ném đá thì mình cũng hoan nghênh. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em hãy liên lạc với cô ấy xem sao, có lẽ cô ấy bận nên chưa trả lời gì đó
còn nước còn tát mà...
Xét về bản chất thì mình không phải là người manh mẽ. Tất nhiên là không phải loai yếu...
Hiện tại mình thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi, không còn nhức đầu như mấy hôm trước nữa.
Không phải là...
Khi ở tận cùng của sự cô đơn, trong vô thức, mình muốn tìm kiếm...
Ngừng lại trước khi đi quá giới hạn.
Không có tình yêu vĩnh cửu. Hãy chọn...
Nhưng đến hiện tại thì mình đã thấy khá ổn. Có...