Chào các bố mẹ, em tuy chưa lập gia đình nhưng chắc cũng mấp mé rồi, tuy nhiên vẫn thấy sao mình còn ngơ ngơ quá, va vấp xã hội cũng không nhiều (chứ ngã thì nhiều vì tính em hậu đậu lắm ah, :Sick:). Tình trạng hiện giwof của em là đã có bạn trai (hầu như mọi thắc mắc cũng nảy sinh từ đây đấy ah, :Worried:). Phải nói thế nào nhỉ, bạn em là người khá chững chạc, chắc là cũng tâm lý nữa nên em chết đứ đừ. Anh ấy tốt với em, tuy nhiên em cũng hiểu là như vậy không phải là tất cả. Anh ấy tốt vì anh ấy yêu mình, lúc yêu nhau ai cũng tốt cả tuy nhiên ...em thấy khó nghĩ quá. Khi đi ngoài đường, thấy ông bà gia đi sai đường anh ấy cũng nói, rất gay gắt, bà này bị điên ah. Hay anh ấy nói luôn, thấy người bị tai nạn thì đùng có cứu, mang họa vào thân.
Em cứ luôn tự nhủ là bác giai nhà mình tốt, chăm lo cho mình, rồi lại tự :7: mình là cứ hay lo vớ vẩn. Tuy nhiên, các bác ah, em rất hiểu là đôi khi đánh giá con người nên qua những điều nhỏ nhặt. Em rất sợ anh ấy sẽ không có lòng thương người, vị tha. Vì vậy, mong các bố mẹ đã ở tình trạng tương tự có thể cho em một vài ý kiến với. Liệu có phải em bị hâm, hay nghĩ những thứ không đâu không ah. Rất cám ơn cả nhà ah:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhiều lúc em thấy nghẹt thở vì đôi khi bác nhà em hơi áp đặt....
nếu 2 người khác nhau về quan niệm sống thì cũng khó hòa hợp.
Em cũng đánh giá người khác qua...
bạn trai chị là người sống hiện thực( hơi quá), theo tôi thấy là như vậy.
Nhưng bạn phải...