Mình viết bài này vì không muốn ở nhà lướt nét trong hôm noen năm nay nữa. trong khi mọi người ở lứa tuổi của mình có đôi có cặp mà mình lại ở nhà một mình tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong thì đầy xáo trộn. và cũng thấy ngượng với papa và ma ma nữa chứ...pa pa nhắc con gái đi chơi đâu đó,mình chỉ trả lời cho qua loa nhưng trong đầu mình nghĩ giá như, và giá như...mình có 1 ai đó hoặc 1 nhóm bạn same same như mình để hẹn hò thì tình huống có vẻ khá hơn..trong khi đó minh lại chưa muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới tình yêu một ai cả...nên cũng không muốn thân thiết với họ..
Vậy bạn trai nào hiểu tình cảnh của mình,đồng quan điểm với mình thì mình có ý tưởng như thế này chúng ta sẽ cùng đi chơi hôm noen..và sẽ có lịch trình cụ thể. ba chấm tiếp theo chúng ta sẽ bàn tiếp về sau
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
4 năm nữa mà vẫn Noel 1 mình thì em đảm bảo khóc to hơn bác này!!!
Và mình...
Anh không tự nhận là hoàng tử nhưng nếu em ra Hà Nội thì anh sẽ dành toàn bộ thời gian Noel đi chơi với em !...
Hì
Đúng, tớ...
ừh, đọc tới đây , thì...
host quá
báo chí hết chuyện để bịa giờ chỉ hóng mấy cái forum :-S