Cần mọi người tư vấn chuyện người yêu chênh lệch trình độ học vấn!
Mình và Người yêu của mình yêu nhau được 3 năm,cùng quê ở miền trung, nhà cách nhau 10km. Trước đây 2 đứa mình cùng làm việc ở Sài Gòn. Anh học xong cấp 3 không thi đại học mà vào Sài Gòn học các bằng về thiết kế đồ họa và đã có công việc ổn định tại Bình Dương.
Còn Mình học Đại học ở Đà Nẵng xong và mình vào Sài Gòn làm việc và yêu anh(ở quê mình đã biết anh và có tình cảm nên mới vào SG). Trong khi anh làm việc kinh nghiệm 5 năm thì mình mới bắt đầu xin việc, Trong thời gian đó anh đã giúp đỡ mình rất nhiều. Thời gian đó mình và anh rất hạnh phúc.
Mình làm ở Sài Gòn được 1 năm rưỡi xảy ra một số chuyện không mong muốn: mất xe, mất việc.Ba mẹ mình rất lo lắng muốn mình về quê để làm, ba mẹ không muốn con gái phải làm việc xa nhà.Ba mẹ mình ép mình phải về quê để đi dạy nên mình đã bỏ lại anh để về quê. Không biết mình đã buồn như thế nào, ngày tiễn mình về quê tôi đã khóc như mưa và anh cũng đã khóc.
Mình về quê đi dạy được 5 tháng thì anh cũng xin nghỉ việc ở Bình Dương để về cùng mình và gia đình anh dù công việc trong đó rất tốt, lương rất khá. Chưa nói về quê xin việc thiết kế rất khó khăn nhưng anh chấp nhận. Về quê khoảng một tháng thì anh cũng xin được việc làm gần nhà, thiết kế cho công ty bao bì gần nhà. Công việc rất phù hợp với anh, tôi và anh rất vui.Anh làm lâu trong nghề nên kinh nghiệm nhiều và dễ xin việc.
Thế là giai đoạn khó khăn đã qua nhưng có một điều mà mình trăn trở mãi. Tôi hiện giờ đang học lên cao học để phụ vụ cho việc dạy nhưng anh thì công việc đã ổn định, lương cũng tạm được nhưng bằng cấp thì không bằng ai. Tôi lo lắng một ngày công ty anh làm việc không hoạt động tốt thì liệu anh có xin được ở đâu không?Nhiều lần tôi đề nghị anh đi học thêm bằng tại chức và anh cũng đã đồng ý. Anh thì muốn học ngành CNTT, thiết kế đồ họa nhưng quê tôi (Quảng Nam) thì không có trường mở ngành đó,cHỉ toàn QTKD, Kế toán..Mà đi xa thì không được, công ty anh rất khó khăn không cho nghỉ việc ngày thứ 7 nên không đi học xa đươc. Mình thì giờ 28 tuổi rồi, cũng xác định sẽ cưới anh nhưng mình có nên ép anh đi học mình văn bằng nào đó nữa ko? Ba mẹ mình biết mình quen anh nhưng thấy anh có công việc ổn định nên không biết gì. Nhưng nếu ba mẹ biết chuyện thì sẽ thế nào nữa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng tôts nhất bạn đừng lấy để anh ấy có cơ hội tìm được một người yêu thương mình thật lòng hơn...
Bạn trai bạn cũng có bằng về thiết kế đồ họa mà. Theo mình hiểu có lẽ là các chứng chỉ của các trung tâm dạy nghề, hoặc bằng...
Bạn lưu ý trình...
đi học mục tiêu cũng là để đi làm 1 cái gì đó mà thôi, giờ...