Chào các mẹ,


Em hiện giờ khá là rối,đứng trước những quyết định có thể nói quan trong như thế này,e thực sự ko đủ tự tin,hy vọng các mẹ,các chị,các bạn cho em 1 lời khuyên.


Em năm nay 25 tuổi,xinh xắn, công việc tốt. Người yêu em 28t,cũng khá đẹp trai,công việc ổn định,xuào thân trong 1 gd khá giả,bố mẹ đều là quan chức. Tụi em quen nhau được hơn 1 năm,mọi chuyện có lẽ vẫn tốt nêu em ko quá đa cảm.


Thời gian đầu người yêu e rất ngọt ngào,lãng mạn,chiều chuộng em,em như đắm chìm trong hp,nhưng dần theo thời gian,t.y của tụi em mất dần ngọt ngào thay vào đo là cãi vã,cũng nhiều lần em ko chịu đựng đc nên nói lời chia tay nhưng đều quay lại.


Giờ đây,trong mối quan hệ này,em cảm thấy hoài nghi về hp của nó trong tương lai,đầu tiên,về xuất thân gd,bọn em khác biệt,nhà a kha giả,bố là quan chức nhà nước,trong khi nhà em,ba mẹ đều là nông dân thần tuy,dk kinh thế nhà e cũng thua kém nhiều hơn rất nhiều so với nhà a.


Thứ hai là về tính cách,anh khá nguyên tắc và cứng nhắc,ko vui tinh và ko lãng mạn nhưng lại là 1 người suy nghĩ chín chắn,có trach nhiệm và thẳng thắn,chưa bao giờ nóidoi em. Em thì lai khá tình cảm,suy nghi trong t.y khá trẻ con và ich kỷ.


Mâu thuẫn đầu tien xảy ra là do e,khi e vẫn con dùng dăng với nguời yêu cũ ( là người nuớc ngoài,sắp về nc nên thật tình em chỉ muôn an ủi,động viên) a đọc đc tin nhắn giữa tụi em và ghen,cũng từ đó a mất đi nhiều ngọt ngao với e,mặc dù em đã xl và chấp nhận bỏ qua.


Dần dần tụi em cãi vã càng nhiều, a ko bao giờ có ý nhường nhịn e,chỉ toàn cãi tay đôi, mới gần đây nhất,chị gái và mẹ anh nói em keo kiêt ( hằng ngày a đón e đi làm,e nấu cơm cho anh) ,chắc vài lần bà thấy cơm e nấu nên nói thê. Khi nghe a noi như thê,e rất buồn,it nhiều cảm thấy tổn thưong. Gd gôốc bắc,nên gd a co phần khó gần. Thêm chuyện a quên sinh nhật e,nên e đã nói lời chia tay. Đc 1 t.g tụi em lại quay lại. Nhưng vẫn tiếp tục cãi vã,a liên tục nói em tự ái cao,ich ky,trẻ con . Trong khi e cảm thay a yêu e ko nhiều,khắt khe và nguyên tắc.


E sinh năm 89,nhưng do giấy tờ là 90, a coi trobg gd nên chọn bg theo tiêu chuẩn của mẹ,nhung khi biet e 89,a vẫn yêu,nhưng mới đây khi e hỏi a nói nếu đc chọn lại sẽ ko chọn e vì e 89. Em nghe và cũng rất buồn.


Cộng thêm nhiều thứ, e vẫn cảm thấy mình ko đc yêu chân thành,mặc dù đem ra cân nhắc, a là 1 ng tốt ,gd có dk,có trách nhiệm,nhưng ko vui vẻ.. trong khi, mối tình trc,luôn đc yêu thương,chăm sóc nên ko tránh khỏi chanh lòng.


Em thực sự rất mong các chị giúp e 1 lời khuyên. Nếu lỗi là do e, thì e nên sửa ntn. Nếu ko phải do e,liệu e có nên chia tay?


Cảm ơn các chị nhiều.