Mình cũng ít khi lên diễn đàn hỏi nhưng thực tình hôm nay cũng muốn chia sẻ để với chút buồn và mong tìm được lời động viện.
Mình (32t) vốn là người có suy nghĩ cầu toàn, luôn hướng đến cuộc sống gia đình hạnh phúc và mình luôn nỗ lực cho việc này. Hồi trước khi còn mới ra đi làm mình đã gặp phải những vấp ngã và tổn thương trong chuyện tình cảm nên từ đó mình chỉ tập trung làm việc, và chẳng còn mặn mà với chuyện tình cảm, chỉ biết vùi đầu vào công việc (vì cũng mong có chút sự nghiệp lo cho gia đình sau này), mình ngại làm quen hay tiếp xúc với các bạn nữ và luôn giữ khoảng cách. Kết quả là sau nhiều năm mình cảm nhận dường như tim mình đã hóa đá. Còn công việc thì cũng tạo được chút sự nghiệp, và tìm được cho mình công việc đam mê.
Trong đầu năm rồi mình quyết định thực hiện chút mơ ước dở dang, mình bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc, một gia đình riêng của mình. Mình cũng đi gặp và nói chuyện vài bạn nhưng vẫn chưa cảm thấy chút cảm xúc, tình cờ mình có biết một bạn trong công ty cũng cò vài điểm chung, sau 2-3 tháng nói chuyện, mình định ngỏ lời nhưng bạn này mới chia tay bạn trại (hai bên gia đình đã ra mắt), và vẫn còn vương vấn tình cũ nên chuyện của minh chẳng đi tới đâu dù kéo dài trong 6-7 tháng, mình cũng buồn và nản nhưng mình tiếp tục cố gắng và tin vào tương lai.
Tháng 11/2014 trong một lần tình cờ quen em chả hiểu vì sao lại biết em, mình và em có nhiều điểm chung, em kém mình 7 tuổi lúc đầu mình hơi ngại nhưng khi nói chuyện thì mình khá ấn tượng vì em có suy nghĩ khá chững chạc và thông mình. Chỉ trong một tháng mình cảm thấy tiến triển rất nhanh, em và mình cũng thường hẹn hò ăn uống, em ấy xuất hiện trong khuôn mặt rất mộc mạc, hồn nhiên, đôi mắt rất trong sáng và đẹp. Mỗi lần ở bên cạnh em mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, sau hơn 1 tháng mình ngỏ lời thì em chấp nhận làm người yêu, và mình cũng trao cho em nụ hôn đầu tiên của 2 người (mình là mối tình đầu của em). Mình cũng kể mọi chuyện tình cảm trước kia cho cô ấy nghe, và ngược lại. Mình cũng chia sẽ chuyện tương lai của hai người vì tính mình rất cẩn thận nhưng dựt khoát trong chuyện tình cảm và luôn muốn đi xa hơn với em.
Nhưng quả thực sau bao năm sống không biết đến chuyện tình cảm nên mình thật sự thiếu kinh nghiệm, và nhạy cảm. Hai tuần sau ngỏ lời yêu, mình phải chuẩn bị kế hoạch công việc đầu năm rất lu bu nên không thường hẹn hò hay nhắn tin cho cô ấy như trước. Trong một lần hai đứa đi ăn sáng, mình cũng đưa điện thoại cho cô ấy dùng nào ngờ tình cờ em xem được bức hình của một bạn nữ (bạn của đồng nghiệp cùng công ty muốn giới thiệu cho mình trước khi gặp em, chỉ trao đổi qua viber, 1-2 lần uống cafe nói chuyện nhưng mình không thấy hợp nên chấm dứt luôn).
Mọi chuyện bắt đầu từ đây, mình bắt đầu rảnh và ghé qua chỗ em để thăm nhưng em không ra gặp, mình cảm thấy có vấn đề, gọi thì không bắt máy và nhắn mình về đi mình cũng nán lại chút sau đó về. Hôm sau mình nhắn là rất nhớ cô ấy thì cô ấy trả lời "a đi mà nhớ cái cô gì trong hình", mình cũng nói chuyện đó là quá khứ và không muốn nói đến cô gái đó nữa. Sau này gọi nhưng cô ấy không bắt máy nhắn tin xin lỗi thì cô ấy nhắn là "anh đang lưỡng lự không biết chọn lựa cô nào với cô nào", mình cũng đoán nhưng khá oan ức, mình nhắn lại "a chỉ quen và yêu em thôi chứ chẳng quen ai, em cũng là người tuyệt vời và quan trọng nhất với a", "anh cũng dự tính giới thiệu em với các bạn thân và gia đình anh".
Mình cũng ghé qua chỗ cô ấy nhưng không gặp hôm nay mình nhắn mong qua được gặp em để trao đổi với em thì nhận được câu trả lời "thôi anh đừng ghé nữa mà chi, em cần chút thời gian yên tĩnh". Mình rất buồn cũng nhắn nhắn lại mong cô ấy hiểu chứ mình không vô cảm hay lạnh nhạt.
Thật sự rất buồn lắm :(, mặc dù cũng chuẩn bị tâm lý sẽ vấp ngã nhưng cũng còn chút niềm tin nho nhỏ. Bây giờ không biết nên làm sao nữa