_Em 22t, gf em cũng 22t, tụi e quen nhau bt nhưng hay bị chị gf e nói xấu về em
_Chị gf e nói xấu e nhiều lần rồi e cũng bỏ qua, đỉnh điểm vụ việc là chuyện đêm 29 Tết( e reg nick từ hôm 29 mà h mới vào đc, mạng nhà e bị j đó k onl đc)
_Nội dung đêm 29 như sau :
+Trước đêm giao thừa có qua nhà n.y tặng quà Tết cho bố mẹ ngừi iu, bị chị n.y ko cho mở cửa cho vào ngừi iu thì mở cho vào tặng quà tết xog rồi ra sau nhà ngồi bờ ao hóg gió.
+Một lúc sau n.y ra nc cho đỡ bùn vì giao thừa 2 đứa tính đi đâu đó chơi xem bắn pháo bôg mà ko đc đi. Chị đi theo rình xog có hỏi là em ngồi đây lâu chưa? Em tl đàg hoàng em ngồi đây chiều h rồi chị thế mà bảo ba má là em tl cộc lốc rồi còn thêm mắm muối vào cho em bị cấm quen luôn.
+Bây h E fải làm j đây??? Giúp e với e đang rất bùôn
+E lễ phép và ko làm j quá đág ở nhà n.y mà ba má n.y lại nghe lời chị n.y nói cái ko có thành cho có
E cần lời khuyên và cách giải quyết chuyện này, m.n chỉ e với , e cảm ơn nhiều lắm:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em không thể ctay...
chứ ko ai giúp đc bạn đâu hoặc là tự bạn phải giải quyết
gđ bạn gái bạn lập dị quá rồi
_Không biết chị bạn gái em nói gì mà càng ngày...
_có cho cũng không dám đụng vào...
>>>>giải quyết cô chị này đi......
có nhiều phương án lắm
1:lấy lòng cô chị....để cô chị nói tôt trứoc mặt ba mẹ.....hết...
Anh này bao nhiêu tuổi mà trẻ con thế? Xin lỗi anh, người yêu em...
cái đó em không làm được, vì em còn quen lâu dài với bạn gái...
_Chị...
để em sửa lại cho anh dễ đọc