Như tiêu đề ... có lẽ các chị sẽ hiểu hơn các a :)
E và cô ấy yêu nhau mới chỉ có 4 tháng ,có lẽ đó là khoảng thời gian ngắn cho 1 ty nhưng đối với e trong ty ko có định nghĩa về thời gian .. cô ấy là ty đầu tiên của e ... .Ty ấy chẳng hp đk lâu e buồn lắm :( .. bọn e ct cũng chỉ vì sự nghiệp tương lai 2 đứa sau này ,e thì về qê làm còn cô ấy làm ngoài hà nội... cô ấy vì nghĩ về vấn đề này mà lạnh nhạt vs e tc ko còn như trước,e cảm thấy buồn và đau lắm, ty mà thế thì .. e quyết định dừng lại :( ,xóa hết mọi thứ về cô ấy sđt ,face..ko liên lạc gì nữa chỉ mong qên được :( ,đk 1 tuần 2 đứa ko nt gọi điện j thì bỗng cô ấy gọi điện e nghe thì cũng chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn bla bla .. nhưng từ hôm ấy đến bây h cô ấy ngày nào cũng nt gọi điện cho e ... muốn quên mà ng ta cứ thế này ... e có hỏi cô ấy mình bắt đầu ty ms ne ,cô ấy ko nói sao rồi đánh trống lảng ,cứ thế này e mệt mỏi lắm a chị ah .. a chị cho e nời khuyên nên như thế nào bây h ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1