Cần cả nhà tư vấn bày cách cho em "cưa" trai của em
Em chào cả nhà hôm nay mạn phép nhờ cả nhà gỡ cho trường hợp của em và trai của em. Chuyện này hơi dài lê thê cả 2 năm rồi ạ
xin sơ bộ là em năm nay 26 còn trai em 34 rồi. Nói ra mọi người không tin( em ban đầu cũng không tin) là trai nhà em hơn 30 mà chưa yêu lần nào luôn. b-) . Em và trai làm cùng công ty lúc đầu cũng nghe đồn trai là "trai cong" và em cũng tin sái cổ luôn vì lần đầu tiên đi cùng công ty em ngồi cạnh trai trai lót tót đi bàn khác ngồi làm em cứ ngỡ ma mới vào công ty đã làm trai không ưa em. Sau đó em mới biết trai không muốn trai gái lung tung,gặp người hợp ý mới quen nên mọi người tưởng trau gay rồi ạ. Rồi cũng xui khiến sao em và trai làm chung 1 team ngày nào cũng làm việc cùng nhau. Ban đầu cũng xích mích cãi cọ mà đa phần em yếu thế vì vừa là người mới ít kinh ngiệm vừa nhỏ tuổi hơn nữa:(( .về sau quen rồi anh em làm chung vui vẻ thân thiết hợp ý đến nối trai đi đâu cũng khen em giỏi lắm. Rồi không hiểu sao sếp của trai bảo trong team sếp có ng để ý em mà em không biết, mọi người đều nhất quyết là trai trong khi sếp trai khẳng định không phải là trai. rồi thì mọi người cứ gán ghép 2 người với nhau.Bản thân em qua cũng 2-3 mối tình lúc đó cũng thất tình nên chai lì cảm xúc rồi. Người ngoài thì nhao nhao chứ 2 người trong cuộc thì cư xử với nhau bình thường, trai thì ko biết sao chứ bản thân em cứ nghĩ phải ngiêm túc ko làm ảnh hưởng đến công việc nên 2 người cứ thế tà tà không có tiến triển.
rồi ko hiểu sao lần đó đi ăn nhậu cả công ty trai uống nhiều quá hay sao mà dũng khí ở đâu nhào lên trai kiss em trước mặt mọi người (má thôi ạ). Đương nhiên mọi người rần rần. em thì cũng đơ đơ mà ngượng dã man. Nhưng em là con người ngiêm túc cv và trai cũng thế nên sáng hôm sau em và trai làm việc với nhau như đồng nghiệp bình thường thôi.
Rồi em có 1 giai đoạn vô cùng khó khăn, trai lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ lo lắng cho em (là con gái ai mà không cảm động ). Em cũng xiu xiu mết mết trai mà trai nhất quyết không tỏ tình. Thỉnh thoảng tán tỉnh vài câu nhớ em, kêu em là vợ thôi chứ không có nói gì riêng tư hơn nữa với em hết nên dù mết trai rồi nhưng em ko bết trai đang đùa hay thật nên cũng không phản ứng gì 2 người tiếp tục bình bình mà tiến.
Rồi đùng 1 cái trai xin chuyển công tác vì gia đình không một lời từ biệt em luôn ạ, thỉnh thoảng vì công việc em và trai cũng liên lạc nhưng đơn thuần là công việc thôi không nói gì hơn, em chỉ hỏi han vài câu về cuộc sống của trai thôi mà thấy trai ko có thiết tha nc với em nên em cũng quê rồi im luôn. Sau khoảng 3 tháng tình cờ 2 chi nhánh giao lưu với nhau. Bên chi nhánh kia về công ty em làm việc trong đó có trai. Trai gặp em ánh mắt nhìn em chăm chú mà thấy trai buồn lắm ạ, mà đang trong cuộc họp căng thẳng em cũng không có thái độ gì. Rồi đi ăn đi karaoke trai tiếp tục uống nhiều rồi mọi người hùa vào trêu trai có vài hành động thân thiết với em đúng kiểu 2 người yêu nhau. Xong trai xỉn lăn ra ngủ phải có người đưa về, hôm sau trai đi luôn khỏi từ biệt luôn lần 2. Rồi em cũng vậy. khoảng 2 tháng sau thì trai về lại team em và lần này làm sếp gián tiếp của em luôn. 2 người gặp nhau cũng bình thường không có thái độ gì cả. Dù em biết trong công việc trai lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ em. thông tin gì riêng em không được biết chính trai cũng mail riêng cho em để em nắm thông tin. Nói chung trong công việc trai quan tâm em lắm luôn.Ai nói gì em trai cũng đứng ra nói đỡ bảo vệ em nhưng tuyệt nhiên trai không hẹn hò nói chuyện riêng gì cả. Ai có trêu gì trai cũng không có thái độ. Dù em nghe hành lang nhiều người bảo trai nói trai về đây là vì em, em không quan tâm trai nên trai buồn, trai tâm sự với cả sếp em sếp em kể lại cho em nge nhưng mà ngoài mặt khi nào em đến gần trai trai cũng nhấm nhẳng xua đuổi em hết. Là con gái em cũng biết quê lắm luôn nhưng cũng ráng tiếp cận rồi nhân cơ hội đi ăn với đồng nghiệp em rủ trai theo để có cơ hội gần gũi thì trai từ chối thẳng em luôn. Nói chung không biết tâm tư trai này là sao
THề là cũng lăn lộn tình trường nhưng gặp trai này làm em rối lắm luôn. Được cái trai hiền lành, giỏi giang, biết quan tâm nên em không muốn vuột mất cơ hội này. Anh chị tư vấn em có cách nào tiến triển được với trai hay không ạ? bây giờ ngày nào cũng gặp mặt mà cứ vậy không có bước tiến nào luôn, em gặp trai em cũng gà lắm không biết làm gì cả. À mà cả nhà đừng kêu em chat hay nhắn tin nhé, trai em cực ghét mấy trò đó, thế nên em như vào ngõ cụt luôn:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu rai quan tâm giúp đỡ chị trong công việc thì chị cũng vin cớ công việc để gặp riêng rồi tiếp cận rai đi :D Ở...