tôi đang dấn thân vào một cuộc cân não không cân sức giữa tôi vs chồng sắp cưới cũ và vợ sắp cưới của chồng sắp cưới cũ,tôi hẳng thể sống thông thoáng,chung cha được như ả đàn bà kia,cũng chẳng thể bạc tình như thằng đàn ông đó,tôi sai lầm chọn nhầm chồng,giờ tôi phải trả giá bằng hơn nửa phần đời còn lại trong cô độc


ai đó ghé qua xem được những dòng tâm sự này,nhất là những cô gái nhẹ dạ,cả tin hãy lưu ý và rút kinh nghiệm cho bản thân,đừng để dòng đời xô đẩy vào cảnh trái ngang như tôi.


cô ta,nhân tình mới của anh,tự tin nói với tôi cũng là thay lời anh muốn nói,anh là bạn trai của cô ta,cũng là chồng sắp cưới của cô ta,cấm tôi không được làm phiền tình cảm của 2 vợ chồng họ.


tôi buồn cười trả lời cô ta có ăn nằm với chồng sắp cưới cũ của tôi cả ngàn làn cũng chẳng nói lên được điều gì cả,nói là vợ sắp cưới chỉ để mọi người thêm đánh giá cô ta thôi,tôi dù chưa cưới nhưng tôi có sự thừa nhận của mọi người,bạn bè,gia đình,người thân và mẹ chồng.


còn anh,anh nói anh đã chấm dứt với tôi đã lâu,vậy mà chỉ 2 tuần trước ngày anh ăn ngủ với cô ta,tôi hỏi anh có về quê cùng tôi không,anh nói anh không về bp nữa,tôi hỏi anh,bp là quê tôi,anh nói k về bp nữa là sao,có nói thiếu câu nào không thì anh nói anh k mún về bp sống,tôi hỏi k về bp chứ về pt có chỗ đâu mà sống,anh nói nhà là của mẹ anh mua thì về ở,còn anh riêng của anh không liên quan đến căn nhà đó.vậy đó,chưa ngủ được với cô ta thì còn để tôi sơ cua,ngủ được với cô ta rồi thì quay mặt 360 độ.anh cũng cấm tôi làm cô ta buồn,cấm tôi tìm anh,cấm tôi không được chen vào tình cảm của họ,cấm tôi k đc ý kiến nếu anh ta đưa cô ta đi gặp ai,làm gì,...nếu không anh ta sẽ xem tôi như kẻ thù,...


tôi trả lời anh ta k có tư cách cấm tôi này nọ,hơn ai hết tôi là người có quyền được chỉ trích 2 con người khốn nạn,hạ tiện bọn họ và bất cứ ai có quyền chỉ trích tôi ngu ngốc,mù quáng vì yêu phải súc sanh duy chỉ có 2 đứa bọn họ,bao gồm bè lũ của họ có tư cách cấm tôi này nọ hay chỉ trích nói tôi này nọ.với con người dơ dáy,đáng khinh như anh đáng để tôi đi tìm sao,tôi thèm níu kéo cái con người mà mọi người gọi là súc sanh sao,chẳng qua tôi mún kiếm thêm tư liệu phong phú để làm quà cưới cho anh thôi,anh nghĩ anh là ai vậy?tôi sao phải hạ mình ngang hàng hạ tiện như cô ta bám lấy anh,anh sợ gì,anh có lương tâm sao,anh van xin tôi tha cho anh được hp sao?hài thiệt.sao tôi phải tha thứ cho bọn chúng mà nếm trải đau khổ 1 mình chứ?


chúng nó có cha mẹ sinh ra mong cho chúng nó thành nhân chứ đâu mong chúng nó sống khốn nạn,mục nát lương tri như vậy,chúng mún hp mà chà đạp trên đau khổ của tôi mà được sao,khôn lanh vừa thôi chứ,xưa người ta chỉ tôn sùng những người thông minh quá là vĩ nhân thôi chứ khôn lanh quá như bọn này thì người ta chỉ "khen" chúng chẳng còn là người thường nữa rồi.


thằng đàn ông thì ăn cháo đá bát,vô tình,vô nghĩa,có mới nới cũ,..


con đàn bà thì gđ gia giáo thích chung chạ từ xa xưa còn tỏ ra ngây thơ thánh thiện,chơi nát nước bao năm k dính bầu mà chơi vs anh ta có 1 lần,cũng uống thuốc tránh thai mà sợ có bầu,không biết thử que,đòi siêu âm siêu iếc,hài thế,còn nói bao lời êm ái mát tai,k chấp nhận được con người khốn nạn như anh ta,anh ta có trách nhiệm phải bên tôi,chăm lo cho tôi,cầu mong 2 chúng tôi hp,...zậy mà sau lưng tôi 2 đứa nó vẫn tằng tịu gian díu,anh ta thì khóc sướt mướt,bỏ ăn bỏ uống,cô ta thì k đành lòng thấy a tìu tụy,tình yêu là ích kỷ,anh có làm gì sai cô ta cũng chấp nhận,dù anh ta có con bên ngoài,có làm gì,miễn sao anh ta chấp nhận cô ta là được.


mẹ bà nó,nói ra câu đó mà người nghe ai cũng phải khen,anh ta đã hạ tiện,cô ta còn hạ tiện hơn,đã vậy cô ta còn trơ trẽn nói cô ta sẽ k giải thích gì với tôi vì tôi là người hơn ai hết hiểu vì sao cô ta làm như vậy mới ghê chứ.


công nhận anh ta giỏi thật,chỉ 2 tuần quen nhau đã chơi được cô ta dễ dàng,chỉ 1 lần đã khiến cô ta say mê không dứt ra được,anh ta coi mấy gói mì gói cô ta mua cho nó to nó lớn hơn tình nghĩa 4 năm trời tôi chăm lo cho 1 thằng sv nghèo thành 1 thằng nhân viên ngân hàng.tưởng thưởng cho sự giỏi giang của anh thì bạn bè phong tặng anh danh hiệu"Phú đĩ',"Phú ma".


anh ta mún tiền của,tài sản gia đình tôi mà chưa có được,anh ta mún một con vợ ngoan hiền,chăm chỉ,biết kiếm tiền,có mắt như mù,có tai như điếc,biết nói như câm,xin lỗi ,cha mẹ sinh ra tôi lành lặn việc gì tôi phải phủ nhận những gì cha mẹ ban cho vì thằng đàn ông kệch cỡm như anh ta chứ,tôi cũng từng nói với anh ta,vs điều kiện cần và đủ tiêu chuẩn làm vợ anh ta như vậy thì anh ta nên kiếm 1 con đàn bà thiểu năng,may thay anh ta đã tìm được 1 con đà bà vượt chỉ tiêu luôn rồi đó.không biết tôi có nên vui cho anh ta không đây.


còn cô ta,chơi chung chạ quen rồi giờ cho anh ta chơi dễ dàng là chuyện dĩ nhiên,nhưng k ngờ chỉ một lần đã khiến cô ta thỏa mãn,lao theo bất chấp nhân nghĩa.bao lần tôi cho cô ta sống thật lòng mình,tôi sẽ k trách cứ gì cô ta vì cơ bản người sai là thằng đàn ông kia,tôi chấp nhận nếu cô ta có bầu vs anh tôi sẽ tác hợp,vậy mà miệng vẫn nhân nghĩa k chấp nhận được anh ta,dù có bầu cũng k quay lại,cô ta còn nói được câu mà cũng k thể nào có bầu được đâu vì cô ta đã uống thuốc nói tôi yên tâm,cô ta đã dứt khoát với anh ta,vậy mà đêm nào 2 đứa nó cũng online facebook 1-2h sáng tâm tình,chạy qua tận phòng với anh.rồi cũng cô ta lại nói,cô ta sợ có bầu,trên mạng nói uống thuốc vẫn có bầu,bị trễ kinh,không biết thử que,thấy trên mạng nói thử que 1 vạch vẫn có bầu,muốn đi siêu âm cho chắc,sợ đi siêu âm thì mất mặt,rồi bệnh,rồi đau...,sợ ba mẹ biết cô ta có bầu sẽ đột quỵ vì bệnh tim,zậy đó,bao năm chơi thả càng k sợ,giờ sợ,nai này là nai gì đây không biết.vậy mà được mọi người khen tặng sao cô ta giống "ngựa" quá vậy,vừa già,vừa xấu,"... xệ" như ...,đứa con nít còn khen được như thế cũng đáng cho cô ta rồi.


mà cô ta cũng giỏi,chỉ cần chút ít data,cho mượn 800k,vài gói mì tôm,chầu chực đưa rước anh vài lần,kinh nghiệm sale 3 năm,nhà giàu toàn vịt trời,ba mẹ cho nhà sg,chơi 1 lần đã khiến anh ta mê muội hiện nguyên hình là một tên khốn nạn.hạp với nhau thế cơ đấy.


tôi đau đớn,khổ sở biết bao nhiêu,sống dở chết dở trong mớ hỗn độn quá khứ,hiện tại,gia đình,tuyệt vọng muốn quyên sinh nhưng rồi cũng chọn cách nhẹ nhàng chấp nhận cho chúng nó được giải thoát,nhưng chúng nó hất đi,bất nhân với tôi thì lấy quyền gì trách tôi bất nghĩa.


sợ người ta chửi mình khốn nạn thì đừng sống khốn nạn,đã sống khốn nạn thì đừng biện hộ ngu si để người ta thêm khinh thêm ghét,anh ta tự cho mình thông minh lắm vậy mà nói năng,biện hộ không suy nghĩ,nói ra những điề;u để mọi người thấy anh ta khốn nạn hơn coi thường 2 đứa họ hơn.


ta đã chịu đựng bấy lâu giờ ta sẽ trả lại hết,ta sẽ đứng nhìn bao giờ chúng nó bị quả báo,bao giờ thằng đàn ông đó phải trả giá cho lời anh đã thề"nếu anh lăng nhăng sẽ cô độc về già và má 5 k nhìn mặt".ông trời có mắt sẽ "chúc phúc"cho các người.