Em 23t , bạn trai cùng tuổi làm việc và sống ở nước ngoài . Quen nhau gần 5 năm và có xác định làm đám cưới . Bf e rất ham chơi và thích thể hiện . Tụi em chia tay nhau đc 2 tháng vì a ấy lăng nhăng ( khoảng tg này bf ở VN ) . Bf có qua lại với vài người con gái ( tán tĩnh kiểu nhanh chóng vì bf e ko ở Vn ) . Còn e thì chưa quen ai cả nhưng có vài người theo đuổi , hiện đang đi học và làm thêm một số việc . Gần đây thì a ấy tìm em muốn quay lại . Và giờ đã quay lại đc vài ngày thì hn xảy ra 1 số chuyện như thế này :


Có 1 girl từng qua lại với bf e trong lúc tụi e ctay ( mà theo e bik là quen trong vòng 10 ngày thì 2 người cũng ctay - bạn a ấy kể giống như chỉ vui chơi qua đường thôi ) .Lâu nay sợ mất mối hok dám up hình có e mà ông bf thấy fb e ko để hình nên mấy ng bạn con trai cũng vào hỏi thăm làm quen này kia thì hn Bf e có up 1 tấm ảnh có e và tag qua fb e ( nói chung tụi e quen lâu rồi - trước cũng để mối qh trên fb nhưng sau cãi vã , xóa ảnh , rồi tùm lum thứ nên quyết định ko để nữa ,fb ai nấy chơi thôi ko liên quan ) thì girl đó thấy vậy vào gửi tn nội dung là : " bf e là thằng khốn nạn , bây giờ girl ấy có thai nhưng chưa phá đc vì sk yếu , rồi nói là nói cho a ấy bik là có 1 thứ đang tồn tại , girl đó trách bf e phũ phàng , lấy đi thứ quý giá nhất of 1 người con gái ... Bf e chỉ có nói girl đó bị khùng , tức , phá hoại hp , có con vs ai rồi đỗ cho bf e .


Thì girl đó nói còn lưu tn bf gửi luk 2 ng qh lần đầu tiên bf đã động viên girl đó ntn , bf e vẫn cứ chối , kêu girl đó bị khùng , điên , loạn , tha cho ổng ... Girl đó mới tuk lên nói sẽ đi phá thai rồi chụp hình share lên fb , gửi đến nhà bf này kia ... ( vì fb e bik pass nhiều lần có đánh tâm lý là dù a ấy có xóa e vẫn đọc đc nên a ấy đã kể cho e nghe tất cả )


Rồi bf nc với e . Kể với e là : " girl đó là bị bạn bf chơi rồi bỏ, giống như a động viên thôi , xong tự nhiên giờ zô ám a ... ( nói chung là đỗ qua cho bạn hết ) ... Thực tế e biết là 2 người đã qh rồi , nhưng cái quan trọng là bf e cứ chối , e thấy girl tổn thương nhiều lắm . A sợ e biết 2 người đã qh nên cứ chối và đỗ qua cho bạn hết dù girl đó đưa bằng chứng tin nhắn cũng chối như girl đó bị khùng tự bịa chuyện . Nhưng e chak chắn là biết rồi và e bik bf e thật là tệ và girl kia ko nói dối . Giờ e ko có cảm xúc gì cả : ko tức , ko buồn , ko khóc , nói chung là trống rỗng ... E ko biết hỏi rõ vấn đề ra ntn . Vì bf e cứ chối và đỗ cho bạn . E còn động viên nói bf đi ngủ sớm và đừng sn nhiều . Giờ girl đó pm fb e ... e hok biết giải quyết sự việc ntn nữa . Cho e lời khuyên đi mọi người :(