Mình và người yêu quen nhau đã được 3 năm rồi, anh lớn tuổi hơn mình nên thực sự so với bản thân mình và nói thì anh trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy tình cảm của hai đứa mình rất tốt, anh lại là một người cực kì tâm lý, luôn nghĩ cho bạn gái của mình và bản thân mình cũng cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm của anh. Nhưng chính vì như thế mình mới càng cảm thấy áp lực hơn khi ở trong mối quan hệ này. Anh vừa là người có ngoại hình, công việc ổn định mà bao nhiêu người hằng mơ ước, hơn nữa về điều kiện gia đình anh cũng khá giả hơn nhà mình nữa. Mình cũng cảm thấy hơi tự ti khi đối mặt với anh, cái gì mình cũng cảm thấy thua kém hơn người yêu của mình cả. Từ ngoại hình, công việc đến hoàn cảnh gia đình.

Thuốc


Mình cũng không biết tại sao bản thân mình lại có những suy nghĩ như vậy nữa, đáng lẽ có được người yêu như vậy thì mình nên tự hào hơn, cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn. Bởi vậy cho nên lúc nào mình cũng phải cố gắng làm việc thật tốt, luôn luôn nỗ lực hơn cả người khác, cố gắng chăm sóc bản thân ngày trở nên xinh đẹp hơn để xứng đáng với anh hơn. Hi vọng rằng tình cảm của hai đưa sminfh sẽ vẫn luôn như thế, vẫn luôn chân thành và anh vẫn mãi yêu mình nhiều như vậy dù cho mình có thua kém anh như thế nào.