em năm nay 20 tuổi. lần đầu đăng bài trên webtretho. Mong nhận được sự tư vấn của mọi người.


cach đây gần 1 năm. em có yêu 1 anh hơn e 2 tuổi, cũng được gọi là đẹp trai, gia đình có điều kiện. Lịch sử tán gái thì vô số kể, em cung không biết được hết. Nhưng thực sự trải qua nửa năm nói chuyện tâm sự, e cũng thấy được sự trưởng thành và nghiêm túc trong chuyện tình yêu , có lẽ a ấy đã nhận thức được mình cần phải sống khác. Vì vậy e đã quyết định bỏ qua hết quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.


Bắt đầu yêu nhau, anh ấy đã đổi nick face mới, noi la muốn làm lại từ đầu. Yêu nhau được 6 tháng thì bố mẹ e biết chuyện và phản đối, e đã quyết định chia tay nhưng được đúng 1 ngày lại quay lại. Em tin là mình sẽ chứng minh được 2 đứa yêu nhau thật lòng. Em học ở Hà Nội, còn a ấy thi học ở quê, yêu xa lại bị gia đình phản đối thật sự là quá gian nan. như ngọn nến trước gió vậy


4 tháng sau,bọn em quyết định ctay, a ấy ns thật sự bây giờ nhắn tin với e chỉ còn là nghĩa vụ, tình cảm phai nhạt, thôi mình ctay là do hoàn cảnh. Em tự dằn vặt mình suốt khoảng tgian sau này và đến tận bây giờ, gần 1 năm. tất cả do em, không biết tự tạo niềm vui trong ty,để nó tẻ nhạt.


sau ctay cũng gặp nhau vài lần, e cũng thấy a ấy viết rat nhiều stt tâm trậng, đại loại đã từng có người quan tâm tôi nhưng vì sự ích kỷ nóng nảy, ham vui đã để lỡ mất


Nhưng nào ai ngờ, đến ngay hôm qua, khi vào fb của bạn thân a ấy đọc tin nhắn 2 ng noi chuyện e mới thật


Người yêu cũ của anh ấy chia tay người yêu, và 2 người quay lại với nhau trong khi trên danh nghĩa e vẫn là ny.Anh ấy lên Hà Nội chơi xếp lịch rất khéo để gặp từng người một.Sau chị kia cũng phát hiện ra và chọn cách ra đi, nhưng bọn e vẫn ctay nhau


Em thật sự cảm thấy quá uất ức khi mình bị biến thành 1 con ngốc như vậy, cả 1 năm trời cứ tự trach chinh minh. để đến bây giờ mới biết được sự thật là khoảng tgian yêu nhau đó e chỉ là người thay thế.Dù ctay đã lâu nhưng thật sự e không thể ôm nỗi hận này mà im lặng được,e gọi điện cho chị kia, cấy bảo ce có thể tâm sự với nhau nhưng c ấy ko muốn nhắc lại chuyện cũ


Mong mọi người giúp em phải lam gì trong hoàn cảnh nay