Có lẽ trên đời này, người đáng ghét nhất chính là các thể loại người yêu cũ của người yêu thì phải. Em và ny em yêu nhau được một thời gian. Tình yêu của bọn em là do gia đình mai mối nên hai đứa đi với nhau như một đôi được một thời gian thì tình cảm thật sự mới nảy sinh. Về sau anh mới nói thời gian đầu anh thật sự chưa yêu em và vương vấn với tình cũ. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều chuyện, tình cảm của tụi em đã sâu đậm dần và em đã cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mình (ko như trước kia). Có điều, em cảm thấy người yêu em vẫn đeo đẳng mối tình cũ của anh ấy.


Theo em được biết thì chị ấy là 1 cô gái khá chơi, xinh đẹp, hot girl và anh ấy yêu rất rất rất nhiều trong khoảng 2 năm. Nhưng vì chị ấy phản bội anh nên họ chia tay. Anh lúc nào cũng dè bỉu và tỏ vẻ khinh bỉ khi nhắc tới chị ấy hoặc thấy những người con gái chơi chơi như chị ấy. Đi đường cũng tránh cho bằng được, không đi qua phố nhà chị ấy. Em để ý thấy anh cũng hay chú ý những người đi xe giống chị ấy nữa.


Kinh khủng hơn, anh đã gọi nhầm tên em với chị ấy vài lần. Điều này làm em rất shock nhưng vì yêu anh, em bỏ qua.


Em đem tâm sự này lên đây, vừa muốn chia sẻ với mọi người, vừa muốn xin một lời khuyên. Liệu em có thể khiến anh ấy quên hoàn toàn quá khứ kia và yêu thương em thật sự không? Em thì không xinh xắn như chị ấy, không chơi như chị ấy, hình như em chỉ hơn chị ấy ở chỗ ngoan hiền con nhà lành học hành tử tế thôi. Em cũng muốn cố gắng cưa đổ anh ấy, nhưng các anh chị, nhất là những người luôn bị ám ảnh bởi tình cũ có thể cho em lời khuyên không? Em xin cảm ơn mọi người!