E và a ấy quen nhau được 2 năm rồi. 2 tụi e rất rất yêu nhau, xa 1 ngày là nhớ k chịu được rồi. A ấy hơn e 2 tuổi, cao to đẹp trai, học giỏi, còn đi học nhà khá giả nhưng đã đi dạy học kiếm tiền. E cứ nghĩ nếu sau này lấy a ấy sẽ rất sung sướng. Nhà a ấy lại rất quý e coi e như người trong nhà. Nhưng vấn đề là ở mẹ e :( mẹ mới đầu cx rất thích a ấy nhưng khi biết a ấy theo đạo thiên Chúa thì nói cho quen chứ k cho lấy. Nhà e thì lại k theo đạo gì cả nên e thấy mẹ thật vô lí. Mẹ k cấm gay gắt vì nghĩ tụi e cx k quen đc lâu. Nhưng thấy sâu đậm qá thì mẹ đã lên tiếng. Cả tuần nay e rất đau khổ, tối nào cx khóc. A ấy có biết chuyện này nhưng tính ảnh rất nóng nên có những lời k tốt về mẹ nói mẹ là phân biệt tôn giáo( chỉ nói vs e thôi). Tối qa mẹ e nc vs e và 2 mẹ con cùng khóc. Mẹ nói nào là lấy nhau về e sẽ coi như mất gia đình luôn vì nội ngoại e theo Phật nên giỗ kị k đi đc, rồi nói e là con gái đầu nhà lại k có con trai rồi khi ba mẹ mất k lẽ e chỉ đứng ngoài nhìn. Còn rất nhiều điều mẹ càng nói càng làm e đau khổ hơn. Mẹ nói mẹ rất đau khi phải trở thành ng ngăn cấm ty của con. Nhưng mẹ sợ sau này e khổ vì lấy a ấy là coi như e k còn nhà mẹ ruột nữa. Đám cưới e bên nhà gái sẽ k ai đi vì k ai chịu bước vào nhà thờ. Rồi chồng e cx sẽ mặc cảm vì k đc nhà vợ nghênh đón. E thì k nghĩ đc như vậy vì e rất yêu a ấy, chỉ biết nếu k lấy đc a ấy chắc e k lấy ai nữa. E cx thương ba mẹ, thấy mẹ khóc như vậy là biết mẹ rất khổ tâm. Mẹ nói k bắt e phải bỏ a ấy ngay nhưng khuyên e nên dứt lần. E bây h trong đầu cứ sn tìm cách dứt nhưng cứ nghĩ đến việc sau này k đc ở bên a ấy e lại chảy nc mắt. Mong mn giúp e tìm cách nói chia tay mà k làm tổn thương a ấy đc k ạ. E rất hiểu tính a ấy nói e nói thẳng thừng a ấy sẽ k chịu nổi và nếu a ấy có chuyện gì chắc e cx k sống nổi đâu ạ :((( e khổ tâm qá đi :'(