cách làm quen với anh chàng khi chỉ có mỗi số điện thoại => nhờ các mẹ, các chị chỉ giáo giúp ah ;))
Chào các mẹ, các chị
tình hình là iem nó đi ăn thôi nôi của 1 pà chị trong cty về thì làm quen và xin số đc đt 1 anh chàng, và anh ấy cũngxin sdt e và e cũng có sdt của anh ta (anh ấy là bạn của anh chồng chủ tiệc). và tình hình là trong buổi tiệc 2 đứa cũng nói chuyện có vẻ hợp và vui v ẻ. em có điều tra thì anh ấy hơn e 1 tuổi và cũng đang F.A như em hhehe
nhưng mà vấn đề là sau khi về thì chàng ta có vẻ như im thin thít và lặn mất tăm các mẹ ợ ;(( giúng như là chỉ là xã giao do ngồi cùng bàn với em thui ih
em năm nay cũng gần chạm u30 oy, nhưng mà mí cái chuyện cưa zai này cũng gà lắm, hic. nên nhờ các mẹ, các chị chỉ giáo giúp em vài chiêu để "cột" anh chàng này (nhưng miễn đừng có lộ quá ah, và làm thế nào để có vẻ như là anh ấy đang cưa cẩm em ợ chứ hok phải là do em chủ động hí hí)
p/s: iem nó lần đầu mon men lên diễn đãn nên nếu post hok đúng mục nên mong ad đừng xóa bài của iem nó mà tội nghiệp
em cám ơn các chị, các mẹ nó nhiều nhiều. chào thân ái và quyết thắng ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
theo mình nghĩ thì bạn nếu ngại thì cứ nhắn tin hỏi thăm nói chuyện trước, được vài 3...