Em là thành viên trên wtt từ nhiều năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên em lập 1 bài ntn vì em cần sự trợ giúp của ai đó có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm :Embarrassment:
Số là thế này: em năm nay 23 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai nên nói về chuyện tình cảm thì em gà mờ lắm. Nhưng gần đây em mới biết một anh chàng rất khá: anh ấy cũng khá đẹp trai, là dân kiến trúc có mắt thẩm mĩ tốt nên ăn mặc cũng rất đẹp :Embarrassment: (dù ngại thừa nhận nhưng em thực sự bị tác động bởi ngoại hình của ảnh) Anh ấy đang đi du học tại Đức, ah quên chưa nói với mọi người, em cũng đang học tập và sinh sống ở Đức :D. Lúc anh ấy mới qua Đức thì anh ấy có add facebook của em vì em với anh í có bạn chung trên face (nhưng mà lúc đó em chẳng biết anh í là ai cả, em và anh í cũng ko ở cùng 1 thành phố. Lúc đầu em chỉ nghĩ anh ấy kết bạn với em vì cả 2 cùng có bạn chung, nhưng sau này con bạn thân của em (cũng là bạn của anh ấy) kể lại rằng anh ấy bảo anh không bao giờ tự kết bạn với người khác mà chỉ có người ta add anh trước thôi :o thế là con bạn em mới bắt bẻ anh là tại sao anh lại kết bạn với em thì anh cứ ngập ngừng rồi lảng tránh câu trả lời :D (nói thật là nghe đến đây thì em cũng mở cờ trong bụng rồi =))) ) Theo như bạn em tiết lộ thì anh là người rất tử tế và có nhiều em thích :(( nhưng anh lại ko thích cô ào cả :D vì mấy cô thích anh toàn kiểu bạo dạn quá mà anh thì thích con gái hơi đằm thắm 1 chút (tất nhiên ko phải kiểu quá bánh bèo và hiền lành đâu). Đợt vừa rồi em có đến chỗ con bạn em chơi, thấy con bạn em kể lại là anh có đi kể với 1 vài người ở đấy là em sắp đến chơi :Embarrassment: (lúc này em với anh í vẫn chưa quen nhau đâu nhá, cả 2 đều biết nhau thông qua bạn em nhưng chưa lần nào nói chuyện. Con bạn em bảo là chắc chắn anh có để ý đến em 1 chút nên mới quan tâm đến chuyện em đến chơi, nhưng mà em cũng ko biết nữa)
Rồi thì cái hôm em đến chơi, em có gặp anh ấy 2 lần, nhưng ko phải gặp riêng mà gặp cùng với hội bạn nữa nên chẳng có cơ hội nào để bọn em làm quen riêng cả, 2 đứa chỉ chào hỏi kiểu xã giao rồi cùng ngồi chém gió với cả hội thôi. Em cũng có quan sát kĩ nhưng hình như anh ấy chẳng nhìn em gì cả :(( (ko biết có phải anh ấy gặp em rồi lại thất vọng ko :( )
Số là trong hội bạn đấy cũng có 1 anh H thích em, anh này thì già rồi và không phải kiểu người em thích nên em cũng ko chấp, nhưng anh H này lại cứ cố thể hiện ra là anh thích em như kiểu muốn đánh dấu chủ quyền ấy, nên em mới phân vân ko biết anh chàng mà em thích ko tỏ thái độ gì vì anh ấy ko thích em hay là vì anh ấy ngại anh H kia :(
Có 1 hôm em với con bạn em đi chơi riêng, con bạn muốn làm mối cho em nên rủ cả anh ấy cùng đi nhưng anh ấy lại bảo "điều kiện ko cho phép nên anh ko đi cùng đc" :( con bạn em thì cứ bảo là tại anh ấy ngại anh H, nhưng em vẫn cứ nghĩ theo cái hướng tiêu cực kia, hic :(
Nói chung là sau cái lần em đến chỗ bạn em chơi thì 2 đứa ngoài chào hỏi và làm quen nhau thì vẫn chưa có gì xảy ra. Em thì cũng chưa phải đổ anh í lắm đâu nhưng thực tình là em cũng muốn làm quen nhiều hơn với anh ấy. Nhưng em nhát lắm, dù 2 đứa đã là bạn nhau rồi nhưng mà vẫn chưa thực sự nói chuyện với nhau, cộng với lại ở xa nên em chẳng biết phải bắt chuyện với anh ấy ntn. Mà như em đã nói ở trên, anh ấy có vẻ thích tuýp con gái hơi đằm thắm nên em ko nghĩ là anh ấy thích con gái chủ động :( em sợ em nhảy vào bắt chuyện lại khiến anh ấy có suy nghĩ khác ấy :((
Bây giờ em phải làm sao đây, mọi người giúp em với :(