Chào các mẹ, các chị thông thái trên WTT


Tình huống của em là thế này, em và bạn ấy trước đây học chung lớp Đại học, mức độ chỉ là bạn bè bình thường trao đổi bài này nọ thôi. Ra trường thì mỗi bạn đi một chỗ làm, tự nhiên giờ em cảm thấy bạn ấy thật là mẫu người yêu lý tưởng với em. Em không biết nên làm thế nào để tạo điều kiện tìm hiểu cho cả hai, khi mà bọn em ở xa nhau quá. Mà trước tiên là cải thiện mối quan hệ của bọn em, có thể tiến lên mức bạn thân hay gì đó đã. :p


Qua thông tin từ các bạn khác thì hình như giờ bạn ấy vẫn chưa có người yêu, vẫn còn độc thân vui tính ạ. Trước đây thì bạn ấy có mến một bạn trong lớp nhưng không thành công (mến từ cấp 3 lên ấy ạ), giờ thì hai bạn ấy đều làm chung công ty.


Mọi người thấy em có tí xiu nào % thành công không? Kinh nghiệm của mấy mẹ là thế nào trong trường hợp này ạ!


Tặng hoa cám ơn các mẹ trước nhé. @};-@};-@};-@};-