mùa xuân mới


Chủ nhật, 07/02/2010 12:14 pm


xuân đến rồi , sáng nay mở cửa nhìn thấy trời màu xanh mà thấy vừa vui vừa buồn , vui vì cái năm củ xui xẻo nó củng đi rồi và giờ mình phải tiếp bước cho những cái mới . 1 năm có lẽ mãi trong cuộc đời mình ko bao h quên được


Mau thiệt đó , mình từ 1 đứa con nít mà giờ đả thanhf mẹ của người ta rồi đó , 1 cuộc sống mới bên cạnh 1 người mới . cái cuộc sống hiện đại bây h khiến cho mình và cái thế hệ này đi về đâu mình củng chẳng biết , nhưng mình thì sợ chao ôi hứa hẹn đủ điều củng khiến cho con người thất vọng bấy nhiêu


Cái cuộc sống vợ chồng nó có lẽ là vừa khó lại vừa ko , 1 đứa đi làm suốt ngày , 1 đứa ở nhà chỉ biết chăm con và chăm vào cái máy tính , có lẽ nhờ cái máy tính mà nó ko thấy bị cô lập giữa cái ngôi nhà này . game có lẽ h là cái giải trí duy nhất của nó , vào đó nói chuyện với mấy người mà nó ko biết nó cảm thấy còn có người bên cạnh , còn khi tắt máy rồi nó lại muốn vùi đầu vào trong mơ để tìm cái vui cho mình


Chao ôi ! cái ước mơ nhỏ bé hiện h của nó là ngày nào đó chồng nó đi làm về , vui đùa và bắt chuyện , cùng nấu ăn với nó , làm với nó 1 số việc rồi 2 đứa 8 1 chút , chơi với đứa con 1 chút có lẽ lúc đó nó sẽ hạnh phúc lắm . Nhưng cái mơ ước thì nó lại đi ngược với sự thật , chồng dạo này tăng ca nhiều lắm đi từ 7h sáng đến gần 9h 10h mới về , nhưng về nhà câu đầu tiên là khoe nó cái tin nhắn rồi nói rằng vợ nhí anh nhắn đó , hì có đứa con gái nào lại hờ hửng được ko ??? nó buồn trong lòng lắm rồi củng nói với chồng 1 câu " rồi sao ? " .


Nó củng chẳng thiết gì nửa , cái xuân đầu tiên nó xa nhà , cái xuân đầu tiên nó ko còn được ở bên ba má đón giao thừa , ko được ngồi coi tivi cuối năm với ba ngồi nói chuyện về cái tình hình thế giới mà nó rất thích mỗi khi ba coi nói chuyện


năm mới đến , phải rồi cái chuyện đầu tiên mà nó cần làm trong năm mới là hỏi chồng nó 1 câu : chừng nao nhà anh tổ chức đám cưới?? , nó biết nếu ko có cái đám cưới đó thì còn lâu nó mới về nhà , nhưng những lần hỏi chồng thì củng chỉ nhận lại được những câu trả lời bâng quơ , và rồi nó củng chỉ biết im lặng mà chờ đợi .


1 mùa xuân mới lại đến , thêm 1 tuổi nửa ... và nó đả 22 tuổi ... chúc ba mẹ mùa xuân mới may mắn


--------------------


trên đó là bài viết của 1 đứa bạn thân của em , tại vì nó lỡ có con nhưng ko dám bỏ quyết định nuôi , 2 đứa ở với nhau củng lâu rồi mà bên nhà chồng ko chịu làm đám cưới , dạo này nó cứ nghĩ quẩn đòi tự sát hoài , em khuyên mãi ko được . Post lên đây mong các mẹ khuyên nó dùm em với :Worried: